Thứ bảy, 26/10/2024
Danh sách bài dự thi
  • Con mong Tết về cho nắng thôi cấu xé tấm lưng ba, để đôi chân mẹ bước một chút thong thả với cuộc đời.
     
  • Người xưa nói “Thời gian như bóng ngựa vụt qua cửa sổ”, thật đúng vậy mới đây mà đã cuối năm rồi. Một cái Tết nữa sắp về, mọi người ai cũng tất bật hoàn thành những ước mơ, kế hoạch, dự định mà mình đã đặt ra, để còn trở về quây quần bên lửa ấm.
     
  • Hôm chia tay trường và lớp, chúng tôi hình thành một văn hóa là mỗi năm mùng 3 Tết sẽ tập trung họp lớp tại nhà thầy chủ nhiệm và không được vắng một thành viên nào.
     
  • Xuân về trên những con đường xuôi ngược tấp nập xe cộ, trên những chuyến xe, chuyến tàu đông nghẹt chở những người con xa quê về sum họp bên mái ấm gia đình sau những tháng ngày xa cách.
     
  • Sài Gòn những ngày cuối năm cứ mưa suốt mẹ ạ, con lại thấy nhớ nhà da diết. Chiều nay, ngồi bên hiên cửa sổ phòng trọ, nhìn những giọt mưa tí tách rơi đan lẫn vào nhau mà tự nhiên khóe mắt con cay cay, len lỏi vào tim con là sự nhớ nhà.
     
  • Tết xa nhà với bộn bề cảm xúc, buồn, nhớ nhà và cả chút mong chờ. Những cái Tết xa quê, bạn bè sẽ là nguồn động viên, mang lại sự ấm áp cho nhau trong những ngày cuối năm.
     
  • Con ước giao thừa này bên cha, như lúc xưa, những ngày còn thơ ấu. Bên nồi bánh chưng gia đình ta cùng nấu, hạnh phúc đong đầy bởi nụ cười của cha.
     
  • Con gái của mẹ à, từ ngày có con là mỗi một ngày hạnh phúc đối với mẹ. Nhất là ngày Tết đến lại thêm ấm áp yêu thương biết bao nhiêu.
     
  • Đã 4 cái Tết con vắng nhà, 4 cái Tết mẹ ra vào quạnh quẽ. Nhớ ngày nghe tin con nhận được học bổng của xứ xở chuột túi, mẹ sung sướng ôm con vào lòng cười mãn nguyện, bao nhiêu năm tháng mẹ nhọc nhằn lam lũ đã được con đền đáp xứng đáng.
     
  • Bây giờ, mùa xuân đã đến gần, còn vài tuần nữa đã là năm mới, đã đến lúc bố thực hiện lời hứa với các bạn rồi. Tết Dương lịch này, bố sẽ đưa con lên đây chơi, nơi vùng cao cực bắc giá rét nhưng luôn ấm áp tình người.
     
  • Tết Dương lịch này, tôi sẽ về thăm cô, sẽ tặng cô tập thơ tôi viết, sẽ đọc cho cô nghe những bài thơ tôi làm như xưa tôi vẫn thường như thế.
     
  • Tết này sẽ rất khác những cái Tết đã qua phải không anh? Tết đầu tiên anh và em đón cùng con gái đầu lòng 7 tháng tuổi, và cũng là cái Tết đầu tiên mình về quê có hai ngày để thắp nhang cho ông bà, thăm hỏi họ hàng rồi đón cha mẹ hai nhà cùng lên Sài Gòn.
     
  • Đối với tôi, Tết vui nhất khi được quây quần cùng những người thân yêu bên mâm cơm gia đình.
     
  • Trong đêm đông thanh vắng nghe đâu đó văng vẳng tiếng chuông nhà thờ điểm, những tràng pháo hoa nở rộ trên nền trời cuối đông, sáng bừng sang năm mới, thời khắc giao thừa đến, ai cũng khấp khởi mừng vui như vỡ òa.
     
  • “Làng mình nước máy cả rồi. Giếng ơi, hỏi giếng một lời, buồn không?” Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, câu thơ hay thật, ai đó đã chạm đúng vào miền ký ức sâu thẳm trong tôi.
     
  • Từ khi con lấy chồng mặc định Tết Âm lịch con phải lo chuyện thờ cúng, bếp núc nhà chồng. Chỉ có Tết Dương lịch con được dành trọn vẹn thời gian nghỉ lễ cho mẹ, cho quê ngoại, cho những kỷ niệm ngọt ngào về tuổi thơ con…
     
  • Tết này, con tròn 20, nhưng con chưa có bạn gái đâu mẹ ạ. Còn chuyện cưới hỏi, con định là thêm 10 cái Tết nữa mới tính đến. Con còn phải đi nhiều nơi, làm nhiều thứ mà con muốn.
     
  • Nhìn dòng người hối hả trên những chuyến xe về quê, tôi cũng mong ước một lần về nơi quê nhà, nơi tôi lớn lên để được cùng ba tôi lên mộ thắp cho mẹ nó nén nhang ấm lòng ngày Tết.
     
  • Mùa xuân mới sắp đến rồi, mới đó mà đã 7 năm con đi học xa nhà, nhớ ba mẹ thật nhiều. Con mong lắm Tết này cả nhà mình lại được bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một mùa Tết yêu thương.
     
  • Có lẽ nhắc đến Thủy điện Hủa Na mọi người đều thắc mắc không biết đó là nơi nào, nhưng với tôi đây là nơi cho tôi những bài học đầu tiên khi tự mình đứng trên đôi chân của mình mà không có sự dìu dắt của gia đình.
     
  • Ba à, con yêu ba, yêu gia đình mình lắm. Ba mẹ đã nhiều tuổi rồi, bằng tuổi ba mẹ, người ta đã ở nhà bế cháu, hưởng thụ tuổi già rồi, vậy mà vì con ba mẹ vẫn phải vất vả lao động. Con sẽ cố gắng học tập, làm việc thật tốt, chăm sóc ba mẹ thật tốt.
     
  • Mùa xuân đến với tôi ngọt ngào quá đỗi, hướng mắt nhìn xa xa, từng đoàn người tấp nập ngoài phố đang vội vã trở về nhà trong cái se se lạnh của Hà Nội.
     
  • Những ngày cuối năm, khi mùa đông về, trong cái lạnh buốt giá, con người lại thấy trong mình quá nhiều cảm xúc, quá nhiều nỗi nhớ.
     
  • Do sở hữu một ngoại hình quá nhỏ nhắn khiến việc xin việc làm thêm của con gặp khó khăn, nhưng con sẽ cố gắng để có thể kiếm được việc làm, cố gắng để kiếm tiền, để Tết cổ truyền con có thể mua tặng mẹ chiếc chăn ấm áp hơn.
     
  • Con mong lắm được về bên ba mẹ, ăn bữa cơm giản dị và kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày và nhất là con được nhìn thấy ba, mẹ cười vui vẻ mỗi ngày.
     
  • Mẹ à, chẳng còn bao lâu nữa anh ấy sẽ về. Chúng con sẽ đưa mẹ đi sắm Tết, con sẽ phụ trách việc dọn dẹp và nấu nướng mẹ nhé. Các cháu sẽ hát cho mẹ nghe, cả nhà chúng ta sẽ đi chúc Tết họ hàng.
     
  • Tiếng cười của bà hôm qua trong điện thoại vẫn con văng vẳng bên tai, bà sẽ mừng lắm khi biết Tết này tôi sẽ về để những ngày cuối năm được cùng bà lên đồi hái lá gai về làm bánh, cùng bà đi cắt lá chuối gói bánh chưng.
     
  • 5 năm, đã 5 năm, không năm nào gia đình tôi còn được sum họp đủ mặt để đón giao thừa nữa kể từ khi anh hai có vợ ra ở riêng, rồi chị thứ 3 lấy chồng xa, đến chị thứ năm cũng theo chồng bỏ cuộc chơi.
     
  • Kế hoạch Tết của tôi chỉ đơn giản là dành những khoảnh khắc quý giá trong năm để ở cạnh gia đình và bạn bè. Thời gian trôi qua, ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, nên tôi chọn cách ở bên những người tôi thương yêu nhiều nhất có thể.
     
  • Vậy là đã sắp đến thời khắc giao mùa thứ 5 chúng mình về chung dưới một mái nhà. Như mọi năm, ngày cuối cùng của năm có lẽ cũng sẽ là một ngày thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông vững chãi trong tổ ấm của chúng ta.