Con thèm được cùng các anh chị em dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ gói bánh chưng bánh tét, cùng ba nhóm lửa đêm năm mới, rồi cả nhà cùng đi chùa cầu an. Con mong Tết này được về với ba mẹ lắm, mỗi năm về nhà chỉ được vài lần, con cảm thấy nhớ vô cùng.
Con muốn về những ngày Tết để đỡ đần phụ giúp ba mẹ, bao nhiêu năm qua ba mẹ đã vất vả vì con thật nhiều, nhất định con sẽ luôn cố gắng thật nhiều để phụ giúp ba mẹ, nhất định mỗi năm mới đến, ba mẹ của con sẽ thêm khỏe mạnh, hạnh phúc và tự hào về con gái của ba mẹ!.
Hơi sớm một xíu nhưng cầu mong cho gia đình mình một năm mới tràn ngập yêu thương, và con chúc cho mọi gia đình có một cái tết đoàn viên, sum vầy, bởi có tình yêu là có tất cả.
Phạm Thị Anh Đào
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |