Thủy điện Hủa Na chính là một công trình thủy điện đặt trên đất rừng Quế Phong, Nghệ An nơi cách biên giới Lào chưa đầy 30km. Đây là một điểm nóng về ma túy của Nghệ An, nơi cuộc sống của những người dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn và vất vả… Chúng tôi, những người con đất Bắc rời xa bố mẹ, rời xa con cái, rời xa những người yêu thương để tụ họp về đây, để cùng nhau sống và làm việc trong một tập thể chan chứa niềm vui, chan chứa tình cảm.
Tôi là một cô bé ít tuổi nhất luôn được mọi người yêu quý và chiều chuộng, luôn nhận được sự chỉ bảo tận tình trong công việc, trong cuộc sống. Vậy mà vì cuộc sống vì gia đình tôi rời xa Hủa Na được 4 năm rồi, có những lúc trong lòng tôi hình ảnh bình yên của Hủa Na cứ ùa về làm tôi nhớ, nhớ da diết. Nhớ lắm quên sao được khi ngày Tết Dương lịch của một năm mới đang gần kề. Vào những ngày này, chúng tôi không được về đoàn tụ với gia đình nên để xua đi cái lạnh giá của mùa đông, để hơi ấm tình người luôn còn mãi. Chúng tôi tổ chức những buổi liên hoan ngoài trời, ngồi bên đống lửa cùng nhau nướng gà, nướng khoai…vui và ấm áp lắm. Cái lạnh buốt của đêm rừng không làm chúng tôi nản lòng, chúng tôi nắm tay nhau già có trẻ có, lãnh đạo có, nhân viên có cùng nhau hát vang những bài hát chào đón năm mới.
Vâng 4 năm rồi, 4 cái Tết Dương lịch tôi vẫn chưa được trở lại thăm Hủa Na. Không biết bây giờ nơi đó còn những ai hay rồi mỗi người một lựa chọn, mỗi người một hướng rẽ cho cuộc sống và tương lai của mình. Ban điều hành dự án thủy điện Hủa Na ơi, có ai còn nhớ đến một con bé nghịch ngợm, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người không ạ? Hủa Na có còn nhớ tới tôi không nhỉ? hẹn gặp lại Hủa Na vào một ngày gần nhất nhé!
Nguyễn Thị Thu Huyền Trang
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |