Ngày tiễn con đi, nhà mình trống trơn, ti vi, xe máy, cả chiếc vòng kỷ niệm của ông bà ngoại… mẹ đều mang đi bán để dồn tiền cho con đi học. Thương mẹ, con thầm hứa khi sang bên ấy, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể vừa học vừa làm, gửi tiền về giúp mẹ.
Thắm thoát đã mấy cái Tết mẹ con mình xa nhau. Tết nào con cũng điện thoại về hỏi mẹ: "Mẹ ăn Tết vui không?" Lần nào mẹ cũng trả lời: "Vui…vui lắm con!".
Chỉ cần nghe mẹ nói thế thôi là con vô tư cười khúc khích. Cho mãi đến mùa Tết năm trước con có người quen về quê ăn Tết, khi sang, người ấy đã cho con xem đoạn video quay tại nhà mình. Ngày đầu năm mới, mẹ gầy hốc hác trong chiếc áo màu xanh, chiếc áo cũ từ lúc con còn ở nhà.
Mâm cơm ngày Tết của mẹ, con nhìn kỹ chỉ có một tô canh rau củ, một đĩa đậu phụ sốt cà, căn nhà thì trống tênh, lạnh lẽo…Với đôi quang gánh còn ngổn ngang hàng hóa, mẹ đi bán suốt đêm giao thừa, dù mẹ cố cười thật tươi, con vẫn nhận ra vết chân chim hằn sâu trên đôi mắt mẹ thiếu ngủ, dù mẹ có khéo léo cố che khuất đôi quang gánh bằng tấm màn hoa đỏ, con vẫn biết mẹ ở nhà không có Tết.
Mẹ ơi! Lúc ấy, con đã òa khóc, con thật vô tâm không biết, suốt bao năm qua, Tết không còn là thời khắc hạnh phúc, tươi vui như bao người định nghĩa, mà Tết là thời khắc mẹ phải ngược xuôi buôn bán cật lực để kiếm tiền trả món nợ học hành của con. Thế mà con cứ thanh thản học hành, vui chơi với bạn bè mà không biết, những khoảnh khắc êm đềm của con đã được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những cái tết cô đơn, nhọc nhằn của mẹ.
Tết năm nay lại sắp đến rồi, ở bên con, nhà nhà, người người đang tưng bừng chuẩn bị đón Tết, con vẫn chưa về với mẹ được. Chẳng biết Tết này mẹ có đỡ cơ cực phần nào hay không? Món nợ mẹ vay cho con đi học ngày ấy, có còn đeo bám theo mẹ từng ngày? Nhiều lúc, con cũng thầm trách mẹ, sao không nói thật với con… Nhưng, con biết chắc chắn một điều là, tất cả các bà mẹ đều có những lời nói dối…lời nói dối của những trái tim yêu thương vĩ đại.
Kim Oanh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |