Hơi ngược đời một xíu nhưng chính điều này làm em nôn nao quá! Chúng mình lấy nhau được bốn năm. Cả ba năm vừa rồi mình đều về quê. Nhớ những cái Tết đã qua, mình về quê toàn cận ngày giao thừa. Củ kiệu, dưa hành, mắm tép, lạp xưởng, mứt dừa, mứt chuối, mứt gừng đều một tay mẹ làm.
Ngày mình về, mẹ gói bánh tét, năm nào mẹ cũng ưu tiên gói cho em hai đòn bánh tét chuối nặng trĩu mà với em đó là bánh tét ngon nhất em được ăn. Anh cũng được mẹ gói riêng cho hai đòn bánh nhân thịt mỡ và lạp xưởng mà em nhớ là mỗi lần ăn anh cứ xuýt xoa khen ngon. Mẹ gói, cha buộc hai dây chính, anh và em buộc dây phụ rồi trêu nhau. Nhà anh bày cỗ trước ngày giao thừa một ngày, nhà em bày cỗ đúng ngày giao thừa nên trong hai ngày ấy, chúng mình chạy qua lại giữa hai nhà.
Rồi sáng mùng hai, cha mẹ anh đi chúc Tết sui cha mẹ em. Rồi sáng mùng ba, cha mẹ em đi chúc Tết sui cha mẹ anh. Nhà anh cách nhà em không quá xa nên có những ngày, buổi sáng mình ở chơi bên nhà anh nhưng buổi tối thì ngủ ở nhà em và ngược lại. Nhưng năm nay, cả gia đình mình cùng đón Tết ở Sài Gòn.
Bước qua tháng Chạp, mỗi cuối tuần anh và em sẽ quét dọn, sửa sang dần dần từng ngóc ngách của ngôi nhà. Anh sẽ chở em và con đi sắm Tết. Gần Tết, anh nhớ mua cho em hai chậu cúc vàng đặt vào bồn hoa phía trước nhà. Em sẽ tự làm củ kiệu, dưa hành. Em sẽ tự làm mâm cỗ nhỏ nhỏ cúng ông bà. Em đang rất hí hửng với nồi thịt heo kho tàu. Mẹ kho thịt là ngon nhất và mẹ đã dạy em rồi đấy. Cả nhà sẽ ngon miệng và em biết anh sẽ rất tự hào. Nghĩ đến đây em nghe lòng mình thật hân hoan. Mùng hai Tết, cha mẹ hai nhà sẽ sum hợp với chúng mình cho đến mùng năm Tết. Mình sẽ dẫn cha mẹ đi Đầm Sen, đi Suối Tiên và đường hoa Hàm Nghi nữa nhé anh!
Ai đó đã nói rằng Tết ở thành phố là buồn lắm đấy, nhưng nhà mình sẽ vui, phải không anh? Vì ngôi nhà nhỏ có sự góp mặt của cha mẹ hai nhà, có tiếng ê a của con mình. Rồi cậu mợ Hai, dì dượng Út, cô Ba sẽ sắp xếp lên chơi với mình nữa. Ba năm rồi, cửa nhà mình đóng im ỉm trong mấy ngày Tết. Nhưng năm nay, nó sẽ rộn ràng chào đón yêu thương, mừng một năm mới nhiều an lành, ấm áp.
Phạm Hồng Hạnh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |