Ca khúc Happy New Year bất hủ của nhóm nhạc ABBA vang lên khiến lòng tôi bồi hồi đến lạ chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến. Ngồi lặng trong phòng trọ, cắm phone vào tai nghe những bài hát về xuân mà tôi nghẹn ngào cảm xúc, mong chờ một năm mới nữa lại đến. Vừa lắng nghe, tôi vừa nhẩm hát theo nên hòa mình vào bài hát từ lúc nào không biết. Cứ thế mà hàng loạt kỷ niệm ùa về trong tôi.
Cuối năm luôn là thời điểm mà cả gia đình tôi quy tụ, cùng bắt tay vào việc trang trí, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng hơn. Mỗi người được phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhanh nhất. Tôi vẫn nhớ như in công việc mà mẹ giao đó là dọn kho và lau chùi tất cả cửa kính, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính cẩn thận cao. Tuy làm việc mệt mỏi, nhưng ai cũng hăng say và luôn giữ nụ cười trên môi, thậm chí còn chọc ghẹo nhau.
Tôi không thể nào quên được giây phút cùng gia đình lên kế hoạch đi chơi, chụp hình đầu năm mới. Mọi người cùng nhau đi nhà thờ Khiết Tâm đọc kinh, cầu nguyện, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Không gian trong nhà thờ thật sự rất ấm, lắng nghe bài giảng của vị linh mục hiền từ và những bài thánh ca sâu lắng ngân lên từ giọng hát của ca đoàn, làm cho giây phút lúc bấy giờ thiêng liêng hơn cả. Mấy đứa nhỏ chạy quanh khuôn viên nhà thờ chụp hình trông rất dễ thương.
Có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là khoảnh khắc cùng gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn đậm đà hương vị biển. Thật sự không gì quý giá và hạnh phúc như lúc ấy. Cả nhà cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và dự định trong tương lai khá thú vị. Có lúc gặp những vấn đề khô khan, để thay đổi không khí, dì của tôi pha nhiều câu hài hước khiến ai cũng cười nghiêng ngả.
Vui nhất là khi tôi cùng bọn trẻ thi hát Karaoke để tìm ra Talent xuất sắc. Hồi hộp nhất là lúc chờ số điểm hiện trên màn hình. Đặc biệt những ai hát hay thì điểm thấp, những ai hát như đọc thì điểm lại cao. Ngôi nhà bỗng nhộn nhịp hơn, đầy ắp tiếng cười từ trẻ con đến người lớn.
Quá khứ đẹp là thế, thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Lời bài hát Happy New Year kết thúc, tôi quay về với hiện tại. Cảm giác cô đơn xen lẫn nỗi nhớ nhà tăng lên. Bây giờ, tôi mới biết không nơi nào hạnh phúc và thoải mái như ở nhà. Có lúc tôi đã nảy ra ý tưởng điên rồ là xách balo lên và về quê để chúc mừng năm mới tới mọi người dù ngày thi cuối kỳ đã đến gần.
Tết là thời gian đoàn tụ bên gia đình, người thân nhưng với những sinh viên học xa nhà vẫn phải đến giảng đường, thư viện học tập. Trong khi mọi người rộn ràng vui chơi, thì nhiều sinh viên mà trong đó có tôi không khỏi bồi hồi nhớ quê nhà cồn cào.
Bên ngoài bỗng vang vọng tiếng chuông nhà thờ Thủ Đức, linh hồn tôi như được đánh thức. Tôi chỉ muốn nói một điều: “Mẹ và gia đình yêu dấu ơi! Hãy chờ con về nha, yêu mọi người nhiều”.
Huỳnh Kim Ngân
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |