Điện thoại Samsung Galaxy S II chắc những người đam mê công nghệ đều đã biết khá rõ (chip lõi kép 1,2 GHz, RAM 1 GB, camera 8 Megapixel, màn hình Super Amoled Plus 4,3 inch, lướt web, xem phim, chơi game, nghe nhạc...) tất cả đều rất tuyệt.
Có những đồ vật được tạo ra rồi mất đi mà không để lại một dấu ấn gì, nhưng cũng có những thứ mà sự tồn tại của nó có một ý nghĩa vô cùng lớn lao với một ai đó. Vâng Xperia X1, chiếc smartphone đầu tiên của tôi là như vậy, nó đã làm cho tôi thấy cuộc sống này đáng trân trọng, đáng sống hơn.
Chiếc điện thoại trong mơ của tôi, nhưng là điều dễ dàng của nhiều người.
Điện thoại chỉ là công cụ phục vụ cá nhân và mục đích sử dụng của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm chủ cái điện thoại chứ không phải ngược lại, hãy nhớ lấy điều này các bạn nhé.
Đây là món quà rất ý nghĩa mà anh tôi đã tặng cho tôi.
Bài viết mô tả một sự đam mê, một tình yêu và một sự trung thành nhãn hiệu hiếm có của một con người. Mượn một câu nói đầy cảm xúc từ con người vĩ đại Steve Jobs - người sáng lập thương hiệu mà hiện tại Samsung đang cạnh tranh, "Stay Hungry, Stay Foolish", để diễn tả tình yêu của tôi!
Nói smartphone là "người bạn đồng hành" có vẻ như tôi là một con người khép kín và cô đơn, nhưng không phải vậy...
Chào các bạn trên Số Hóa! Thật vui vì gần đây thấy chủ đề blog trên Số Hóa lại tấp nập như xưa - đó là thời điểm năm 2009 lúc mà tôi mới biết đến trang này và thế giới công nghệ đầy hấp dẫn.
Những cảm nhận khi lần đầu dùng Samsung Galaxy Y.
Tôi yêu Galaxy S II vì vẻ đẹp và vì những giá trị thực mà nó mang lại.
Smartphone đầu tiên của tôi là Nokia Lumia 710. Tôi từ bé đã yêu thích điện thoại và đặc biệt là có cảm tình với hãng điện thoại Phần Lan.
Tôi không dám ngộ nhận mình là người thông minh hiểu biết về công nghệ, nhưng những gì tôi học được qua nhiều thiết bị số là một trí tò mò cao độ và tinh thần dám đối đầu với mạo hiểm sẽ giúp ích được rất nhiều cho bản thân. Nếu bạn chỉ biết nhắm mắt chạy theo công nghệ mà không biết sử dụng công nghệ đúng cách trong cuộc sống, bạn sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Bạn thông minh hơn bạn tưởng và hãy vận dụng trí trông minh của mình ở nơi nó cần đến.
Tôi mong muốn mình có một chiếc điện thoại thông minh lâu lắm rồi mà điều kiện chưa cho phép.
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là chiếc smartphone như chứng nhân tình yêu đầu tiên của tôi. Tính năng chụp ảnh 1,3 megapixel của N6630 có tính năng như một chiếc máy ảnh thời trước đã ghi dấu nhiều kỷ niệm tình yêu mà đến giờ tôi vẫn còn day dứt...
Quá trình thực hiện ước mơ không đơn giản mà cần cố gắng trải nghiệm thành quả mình đạt được.
Tuy "em" không sở hữu những tính năng nổi trội, cấu hình khủng, chạy những hệ điều hành thời thượng nhưng mình vẫn rất quý "em" vì đó là chiếc smartphnoe đầu tiên của mình.
Cũng chẳng còn là gì trong thời đại của những Galaxy S III hay iPhone 5 cho đến Galaxy Note II đang hô phong hoán vũ cả thế giới công nghệ, "Nó Kìa" của tôi chỉ là cục gạch một thời, đầu tiên...
Nó viết về Lenovo P700 bằng cả tình yêu và sự đam mê cho "em". Nó viết để chia sẻ cả đam mê yêu công nghệ của nó. Thú chơi công nghệ vốn xa xỉ và không phải lĩnh vực mà con gái nên theo. Nhưng nó yêu "em" và nó muốn gửi tình yêu công nghệ của nó tới những ai có cũng một niềm nhiệt huyết.
Chiếc smartphone đầu tiên của tôi gắn liền với kỷ niệm về những cảm xúc đầu đời!
Ban tổ chức chương trình đưa ra thể lệ là viết về chiếc smartphone đầu tiên, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa được sở hữu nó. Tuy nhiên, tôi cũng xin mạn phép viết về cảm xúc của tôi về những chiếc điện thoại mà tôi đã sử dụng, trải nghiệm và mơ ước sở hữu một chiếc smartphone của tôi.
Trong mọi tình huống của cuộc sống, con người cần có mục đích. Chính mục đích này làm người ta lớn lên và thành công. Nhìn lại ngày hôm qua, những thứ đã từng có, vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp...
Nokia N82 - kỷ niệm của hai bố con.
Chiếc smartphone này không phải là chiếc đầu tiên, nhưng "em" là tình yêu thật sự đầu tiên của tôi với smartphone.
Một cách hiểu - một cách nghĩ!
Hai tháng ở bên ở bên tớ, cùng sẻ chia bao niềm vui, nỗi buồn, cùng đối mặt với những thử thách lớn trong năm đầu bỡ ngỡ học tập trong một ngôi trường mới... Những kỷ niệm lần đầu tiên khám phá một chiếc smartphone khiến tớ không khỏi nuối tiếc khi nhớ về...
Hôm nay, 3/11/2012 nó ngồi đây viết bài này, không nói nhiều về P700 nữa. Nó chỉ muốn nói một lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả những người bạn đã ủng hộ nó rất nhiều: "Cám ơn mọi người,cám ơn nhé, Kòi thật hạnh phúc biết bao".
Thấm thoát mà cũng đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày tôi rước nó về... túi! Trong con mắt của tôi thì nó cũng hơi đẹp, khá bền, tiện dụng, và quan trọng nữa là giúp tôi yên tâm hơn mỗi khi ra khỏi nhà, tôi thích điều đó và vẫn luôn dùng đến hôm nay. Nokia E63, ‘’sờ-mát-phôn’’(smartphone) đầu tiên của tôi đó!
Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp “ấy” là trong một chuyến du lịch về quê. Chuyến đi này là phần thưởng mà tôi nhận được khi đỗ đại học và đó cũng chính là cơ hội để tôi được ngắm, được cảm nhận và được hiểu thêm về “ấy”.
Sự phát triển mạnh mẽ của các dòng smartphone làm cho tuổi đời của mỗi smartphone trở nên ngắn đi và bị quên lãng rất nhanh. Tuy nhiên, trên tay có một chiếc smartphone cho dù "đồ cổ" hay hiện đại thì cũng để lại những ấn tượng nhất định.