Và càng vui mừng hơn nữa khi Số Hóa đưa chủ đề về smartphone, một chủ đề mà tôi vẫn ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội trải lòng.
Cơ duyên đến với smartphone của tôi cũng là bao ngày đêm mơ ước, ấp ủ và mỏi mắt dõi tìm trên các trang mạng vì thời điểm tôi mua chiếc smartphone đầu tiên của mình là năm 2009, lúc mà Symbian vẫn là ông hoàng của làng điện thoại cùng với Windows Mobile và iOS lúc đó mới xuất hiện thế hệ sản phẩm thứ hai (iPhone 3G). Chính vì ham thích học Tiếng Anh nên tôi luôn mơ ước có được một chiếc điện thoại có thể cài từ điển giúp mình tra cứu từ, rồi ước mơ có một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp để ghi lại từng góc hình đẹp bất chợt. Lúc đó tôi đã nhắm đến chiếc Nokia 6220 Classic với tính năng chụp ảnh 5 Megapixel có đèn Flash Xenon và dùng ống kính Carl Zeiss nổi tiếng; chạy trên nền tảng hệ điều hành Symbian S60v3 - nền tảng từng làm mưa làm gió một thời.
Sau bao ngày suy nghĩ tính toán, tiết kiệm từng đồng vì lúc đó mới sinh con gái được 10 tháng, có rất nhiều khoản phải chi nhưng chính niềm mong ước được chụp những bức ảnh đẹp của thiên thần bé nhỏ để lưu giữ nên tôi đã quyết định bỏ tiền để mua. Với giá tiền gần 4 triệu (thời giá năm 2009), tôi đã có được một chiếc điện thoại sau bao ngày mơ ước, tuy lúc đi mua thì chỉ còn máy màu tím - không sao tôi tự nhủ màu tím càng đẹp, nữ dùng càng hay.
Thế là cuộc sống của tôi mở ra thêm bao nhiêu điều kỳ diệu với chiếc điện thoại nhỏ bé trong tay. Khỏi phải nói, tối đầu tiên cầm chiếc 6220c cảm xúc của tôi như thế nào. Dù một ngày với bao nhiêu bận rộn việc cơ quan, với con nhỏ nhưng tôi vẫn dành thời gian để lên các diễn đàn tìm hiểu về chiếc điện thoại của mình để dần chinh phục nó. Thế là tôi đã tìm được biết bao nhiêu ứng dụng hữu ích: thay đổi nhạc chuông theo giờ, cài bộ từ điển Lacviet - mơ ước bao lâu sẽ thay thế quyển từ điển Anh - VIệt nhàu nhĩ; rồi những trò chơi nho nhỏ; ứng dụng chặn cuộc gọi làm phiền, ứng dụng ghi âm cuộc gọi; báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc... Hơn tất cả là ứng dụng đọc sách định dạng prc, với nó giờ đây trước mắt tôi đã là cả một kho sách khổng lồ, từ tiểu thuyết trinh thám đến tác phẩm kinh điển, tôi đều có thể nằm đọc trên giường trước khi ngủ. Với tôi khi ấy chiếc điện thoại đã như một người tri kỷ. Rồi nhớ lại ngày lặn lội xuống tận Thủ đô (cách nhà gần 100 km) để nhờ người hackphone cho chiếc máy, nhờ họ cài cho ứng dụng bản đồ Viet Map, rồi định vị vệ tinh để xác định tọa độ nơi mình đứng (dù độ chính xác chưa cao). Bấy nhiêu thứ thôi đã quá đủ làm tôi ngỡ ngành và hạnh phúc, và tôi cũng không ngờ rằng kể từ đó tôi chính thức bước chân vào cộng đồng những người cực kỳ yêu thích smartphone.
Dù sau chiếc 6220c tôi đã trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm khác, từ hệ điều hành BlackBerry đến Windows Mobile và khoảng 2 năm trở lại đây tôi chung thành với Android. Với Android tôi cảm giác như những chiếc smartphone được chắp thêm cánh, mọi thứ đều trên cả tuyệt vời. Rồi không chỉ dừng ở ứng dụng, cài theme, giờ đây tôi có thể can thiệp và nghịch được nhiều thứ hơn trên chiếc smartphone của mình, từ root máy đến up các bản Rom theo những phong cách khác nhau, như thay áo mới cho chiếc máy của mình vậy.
Dù giờ đây từng trải nghiệm qua nhiều smartphone thì với tôi, cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến ngỡ ngàng khi được sở hữu chiếc smartphone đầu tiên của mình vẫn như lung linh huyền ảo ngay trước mặt. Dù 3 năm đã trôi qua nhưng tình cảm ấy, niềm vui ấy trong tôi chưa từng phai nhạt.
Khi viết những dòng blog này, tôi cũng không dám mong rằng bài viết mình sẽ giành giải thưởng, nhưng thấy vui vì đó là những suy nghĩ và cảm xúc rất thật, từng đến và sẽ đọng lại mãi trong tôi. Cuối cùng xun chúc cộng đồng Số Hóa ngày càng phát triển, chúc cho thế giới ngày một thêm nhiều phát minh, sáng kiến, công nghệ để phục vụ con người.
Phương Dung