Tôi, một người công dân bình thường... nhưng rất yêu và đam mê điện thoại (smartphone)! Trong năm nay, tôi đã đổi rất nhiều điện thoại!
Đầu năm 2011, tôi mua một chiếc điện thoại Nokia X2 bàn phím QWERTY. Tôi xài được khoảng 5 tháng... tôi mua thêm một chiếc Nokia C2-03 (hai sim) và sang năm mới, tôi lại mua thêm chiếc điện thoại (cũng do Nokia mới phát hành) Asha 302 và từ đây tôi mới phát hiện... 3 chiếc điện thoại mình đang sử dụng... chưa đáp ứng đủ nhu cầu thật sự mình cần...
Qua Số Hóa, tôi đã đọc được bài đánh giá Nokia Lumia 710 và tôi quyết tâm theo đuổi niềm đam mê smartphone của mình. Và ngay những ngày đầu tiên khi Nokia chỉ bán dòng điện thoại Lumia ở 21 cửa hàng trên toàn quốc... tôi và bạn gái đã lặn lội gần 100km và mất 2 ngày mới mua được chiếc điện thoại đã làm tôi mê mẩn....
Tổng cộng, tôi bán tất cả những chiếc điện thoại trên để góp tiền vào mua ngay chiếc Lumia 710... Tôi mất 2 ngày thời gian để hoàn thành xong việc đó đấy các bạn. Thậm chí sau khi mua được chiếc điện thoại mới này, tôi và bạn gái quên bẵng cả thời gian... và cũng là vì khoảng cách quá xa (100 km), chúng tôi về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm! Vậy mà tôi chẵng thấy mệt, cả đêm cứ ngắm chiếc điện thoại mới mua một cách thích thú lạ kỳ! Có thể nói, tôi yêu nó ngay từ những ngày đâu tiên tôi nhìn thấy nó trên báo!
Biết nói thế nào nhỉ? Tôi thật sự như được bước vào một thế giới khác..., một thế giới của smartphone. Nó đáp ứng đầy đủ mà thậm chí là trên cả tuyệt vời đối với tôi! Từ khi có được chiếc điện thoại Lumia 710, tôi cảm thấy cuộc sống thêm thú vị hơn, yêu đời hơn và chưa bao giờ tôi thất vọng vì những gì mình đã bỏ ra chỉ để có một chiếc smartphone đúng nghĩa! Tuy rằng, nó không thể sánh ngang với những smartphone cao cấp khác, nhưng với tôi, nó đáng quý hơn iPhone, Sony hay Samsung... Hơn cả những điện thoại cao cấp mà tôi biết! Với tôi, Nokia Lumia 710 là một người bạn đồng hành, nó theo tôi suốt 24/7, ngay cả khi tôi bệnh hoặc ngay cả khi tôi phải sạc pin cho nó, tôi cũng ở bên nó!
Hiện giờ, tôi cũng đang có ý định sắm thêm một chiếc smartphone nữa, nhưng mục tiêu thì chưa rõ ràng... vì tôi đang phân vân giữa Xperia Go của Sony hay một chiếc smartphone Lumia thế hệ kế tiếp của Nokia đang sắp bán ra thị trường... Nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn yêu và sử dụng chiếc điện thoại này... Nokia Lumia 710!
Tran Lam Bao Duy