Mình đang là học sinh cấp ba vẫn con phụ thuộc nhiều vào ba mẹ nên việc sở hữu một "em" smartphone "xịn" là một điều không dễ. Tuy nhiên, ước mơ sở hữu một "em" smartphone trong mình vẫn không bao giờ tắt. Vậy là để thực hiện hóa ước mơ đó mình bắt đầu tiết kiệm. Từ những đồng tiền lẻ ăn sáng đến tiền mừng tuổi... Sau khoảng một năm mình đã tiết kiệm được khoảng 2,5 triệu đồng. Khi lên mạng tìm hiểu thì với số tiền đó thì không thể sở hữu được một "em" smartphone chạy Android. Mình đã rất buồn nhưng khi thấy LG KM900, mình đã nghĩ lại. Dù "em nó" đã ra mắt cách đây khá lâu và cũng không có hệ điều hành, nhưng "em nó" sở hữu những tính năng đáng mơ ước ở phân khúc bình dân như màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 3 inch, độ phân giải WVGA, camera 5 chấm, nhận diên khuôn mặt, có đèn flash, giao diện 3D đẹp mắt, kết nối 3G, Wi-Fi đầy đủ, bộ nhớ trong của "em" thật đáng nể với 8GB còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đén 32GB nữa...
Cảm giác được đập hộp "em nó" thật khó tả. Khi nhìn thấy "em", tôi chỉ thốt được một câu rằng "em" thật đẹp với mặt trước và mặt sau đều được làm bằng kim loại sáng loáng.
Khi bật máy lên thực hiện một vài thao tác như nhắn tin, quay số thì thấy cảm ứng của "em" khá mượt, tuy vẫn còn độ trễ lớn, hình ảnh chụp từ camera đẹp nếu trong điều kiện đủ sáng... Nhờ vậy mà em đã lữu giữ giúp tôi những khoảnh khắc khó quên trong cuộc sống. Hơn nữa, tôi còn luôn được cập nhập Facebook của mình một cách nhanh chóng. Tuy vậy "em" vẫn có một số tính xấu như dùng nhanh nóng, pin yếu, thỉnh thoảng bị đơ. Nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn rất quý em, LG KM900.
Sau đây là một số bức ảnh mình chụp bằng "em".
Nguyễn Thành Nam