Ngày nay, smartphone hay điện thoại thông minh đã trở lên rất thông dụng bởi những công dụng và tiện ích nó mang lại cho cuộc sống. Cuốn theo cơn bão công nghệ, công nghệ của điện thoại thông minh càng trở lên xuất sắc hơn bao giờ. Tôi từng nghĩ tới chuyện: "Liệu có một lúc nào đó trong cuộc sống laptop, máy tính bảng, TV, máy nghe nhạc... sẽ tiến hóa theo một xu hướng là tất cả đều nằm nhỏ gọn trong một chiếc điện thoại thông minh trên tay!" Bản thân là một người yêu thích công nghệ, tuy nhiên do điều kiện hoàn cảnh không cho phép nên tôi cũng không dám trang bị cho mình một chiếc điện thoại mà mình từng thầm mơ ước. Nhưng không vì vậy mà tôi không có hiểu biết gì về những chiếc điện thoại thông minh và những chức năng mới của nó. Dù nó hữu dụng đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng phải phục vụ chính cho công việc của con người, chứ cũng không nên bỏ ra một đống tiền để rước nó về rồi chỉ để ngắm hay nghe gọi đơn thuần! Như vậy liệu có lãng phí?
Tôi là một kẻ nhà quê, nhưng nhà quê lại biết rất nhiều về cái mà nhà quê không có. Hiện giờ, tôi vẫn đang dùng một chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành S40 của Nokia. Tuy có thể đã lỗi thời so với bạn bè tôi, nhưng tôi đã tự tạo cho con máy của mình không hề thua kém nhiều so với cácđiện thoại thông minh khác. Họ vào mail, tôi cũng làm được nhưng chậm hơn, họ vào web tôi cũng vào được, họ chat Yahoo tôi cũng chat được... điều đó chứng tỏ những chiếc điện thoại kia tuy không sánh được toàn phần với chiếc điện thoại thông minh nhưng chúng ta cũng có thể làm được những điều rất tinh tế từ nó để đem lại cái lợi ích cho công việc và học tập. Tôi đã từng check mail và gửi mail thông qua phần mềm gmail nhỏ gọn của Google cho điện thoại S40, cho công việc đặc biệt là những lúc cần sử dụng mail gấp...
Cũng không thể phủ nhận được những tính năng siêu việt mà di động của những điện thoại thông minh ngày nay. Hầu hết những người làm việc năng động chuyên nghiệp thì nên trang bị cho mình một chiếc smartphone xứng tầm với công việc và giải trí cũng như đối với túi tiền của mình. Điện thoại thông minh ngày nay giống như một thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay của bạn, hãy biến nó thành một vật thực sự hữu ích cho cuộc sống.
Tôi đã từng mơ ước cho mình một chiếc điện thoại thông minh, nhưng điều đó là quá xa xỉ so với khả năng của tôi hiện giờ cho dù là những chiếc điện thoại thông minh nhái.
Một điều mà bản thân tôi thường thấy nhiều người sử dụng những chiếc điện thoại thông minh và đắt tiền đình đám hiện nay chỉ theo xu hướng để thể hiện sự giàu sang của mình, cá tính của mình nhưng lại chưa chắc biết đến khả năng của nó giúp ích cho công việc hay học tập. Liệu đó có phải là sự lãng phí hay không?
Một lời khuyên cho ai đó cũng đam mê điện thoại thông minh và có hoàn cảnh như tôi: Hãy quan tâm những gì bạn yêu thích chứ không nhất thiết phải có được nó, trước tiên hãy làm những gì tốt nhất cho cuộc sống của bạn đã như học tập hay làm việc chăm chỉ!
Nhà quê thì chẳng bao giờ biết smart phone huống chi là hiểu nó nghĩa là gì. Mà đã là nhà quê thì smart mãi chỉ là một giấc mơ! Thôi nói theo cách của mình.
Nguyễn Hoàng Văn