Có lẽ là hơi lạc đề vì cái mà tôi sắp nói đến không phải là smartphone đầu tiên của tôi, nhưng "em" đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng như trải nghiệm khó diễn tả được.
Tôi từng dùng nhiều loại smartphone cách đây cũng lâu rồi. Android, iOS tôi đều dùng qua, nhưng tôi chưa thật sự khai thác hết công dụng của một smartphone vì nó quá mới lạ đối với tôi. Tôi dùng chỉ là theo trào lưu, người ta dùng smartphone, tôi cũng dùng smartphone. Điện thoại là cái gì đó không thể thiếu, nhưng lúc ấy tất cả những gì tôi có thể làm với một smartphone là nghe gọi, nhắn tin và tôi chưa bằng lòng với điều đó.
Những điện thoại tôi dùng trước đây đều có màn hình 3,5", cho dù là thông minh, tôi vẫn thấy khó khăn khi cố đọc email trên cái màn hình nhỏ bé ấy, và cả lướt web, đọc sách hay chơi game cũng thế. Sau này thì trên thị trường còn có thêm máy tính bảng với màn hình rộng lớn hơn nhiều, nhưng liệu có cần thiết phải có cả điện thoại thông minh và máy tính bảng? Tôi luôn nghĩ rằng, tại sao người ta không phát minh ra cái gì đó mà có được sự kết hợp của cả hai, thế thì quá tiện lợi cho người tiêu dùng.
Đến khi tôi thấy quảng cáo về "em" - Galaxy Note, tôi thật sự thấy phấn khích, vì "em" chính là cái tôi cần và muốn. Tôi yêu "em" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bị thuyết phục bởi dáng vẻ bên ngoài và màn hình rộng lớn của "em". Không quá lớn cho một cái điện thoại và không quá nhỏ cho một cái máy tính bảng. "Em" là sự kết hợp hoàn hảo. Vẻ đẹp của "em" thật hoàn mỹ.
Tôi tưởng tượng cảnh có "em" trên tay và những việc tôi có thể làm với "em". Rồi tôi đi đến một quyết định quan trọng là tôi sẽ rước "em" về nhà. Cầm "em" trên tay, tôi thấy thật hạnh phúc và vui sướng tột độ vì sau bao ngày tìm hiểu cuối cùng tôi cũng được sở hữu "em". Với màn hình 5,3 inch, tôi dễ dàng đọc email, lướt web xem tin tức, hay đọc sách. Bộ xử lý Dual-core 1,4 GHz và cả 1GB RAM giúp ích rất nhiều cho sở thích xem phim và chơi game của tôi. Tôi là người lúc nào cũng thích mang theo những món đồ yêu thích và thân thuộc bên mình, nên túi xách lúc nào cũng lỉnh kỉnh máy nghe nhạc, máy chơi game, album hình, sổ ghi chép, đồ con gái... Từ khi có "em", tôi có thể giảm thiểu những thứ không cần thiết vì "em" có thể làm được cả công việc nghe nhạc, chơi game, lưu giữ hình ảnh, ghi chú, và cả để soi gương nữa... "Em" trở thành một người bạn đồng hành, vì khi mang theo "em", tôi thấy như mang cả thế giới của mình đến bất cứ nơi nào.
Với tất cả sự bất ngờ "em" mang lại, tôi dần dần mò mẫm, tìm hiểu và khai thác triệt để khả năng của "em". Tôi sung sướng khi xem video clip trên Youtube vì "em" có "mặt tiền" quá rộng rãi. Tôi lưu tất cả hình ảnh của chính mình, gia đình và bạn bè, và điều đó khiến tôi thấy gần gũi với họ hơn vì tôi có thể nhìn thấy họ ngay cả khi họ không ở bên cạnh. "Em" giúp tôi giải quyết công việc một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nơi mà không cần chiếc máy tính xách tay nặng nề và khởi động rất lâu. "Em" đồng bộ danh bạ của tôi với tài khoản Gmail, "em" cũng có thể back up những tin nhắn yêu thích từ bạn bè tôi, thế là từ nay tôi không cần lo lắng sẽ bị mất toàn bộ tin nhắn mà tôi muốn lưu giữ để thỉnh thoảng còn lôi ra đọc lại. "Em" cũng giúp tôi ghi lại những khảnh khắc đời thường, những khoảnh khắc đáng nhớ và tất cả những gì tôi thích. "Em" giúp tôi note lại những điều tôi thấy hoặc cảm nhận để khi đọc lại, tôi có những cái nhìn khá hơn về cuộc sống xung quanh. Còn rất nhiều rất nhiều điều mà "em" có thể mang lại cho tôi và tôi vẫn còn đang tìm hiểu, khả năng của "em" quá rộng lớn đến nỗi tôi luôn cảm thấy mới mẻ mỗi khi tìm hiểu thêm về "em". Và cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy yêu "em" nhiều hơn.
Ai cũng bảo công nghệ làm người ta quên đi những người xung quanh. Như mẹ tôi lúc nào cũng phàn nàn: "Sao lúc nào mày cũng chúi đầu vào cái điện thoại thế hả con?". Nhưng tôi không nghĩ vậy. "Em" giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc với gia đình. "Em" giúp tôi liên lạc thường xuyên hơn với người thân ở nước ngoài mà không phải lo sợ cước phí điện thoại quá mắc mỏ. Và tôi cũng dần làm quen với Facebook rồi kết bạn. Tôi gia nhập vào hội những người dùng Note, với mục đích để tìm hiểu thêm về công dụng của "em", vì tôi là con gái, không biết nhiều lắm về những thứ đồ công nghệ thông minh này. Nhưng vô tình, tôi lại được kết thêm nhiều bạn mới, những người bạn thật đáng yêu và vui tính và cùng đam mê "em" như tôi. Chúng tôi thường xuyên có những buổi trao đổi về "em", tìm hiểu về "em", và vô tình "em" đã gắn kết chúng tôi lại... vì chúng tôi có cùng một tình yêu dành cho "em". Chúng tôi quen nhau trên mạng, nhưng đã gặp gỡ nhau ở ngoài đời, tất cả cũng là nhờ "em".
Có một số người than phiền rằng điện thoại ngày nay là đầu mối của sự xa cách và những bất bình. Nhưng với tôi, nếu bạn biết sử dụng điện thoại đúng cách, bạn có thể làm cho cuộc sống mình thăng hoa. Như tôi chẳng hạn, tôi thấy vui vẻ hơn rất nhiều vì có "em" giúp ích cho công việc, có "em" gắn kết tôi với bạn bè, có "em"... luôn bên tôi những khi tôi cần... ngay cả khi tôi buồn nhất, "em" giúp tôi phát những bài nhạc, hoặc để tôi đọc những cuốn sách mình yêu thích.
Vậy thì, chiếc smartphone này không phải là chiếc đầu tiên, nhưng "em" là tình yêu thật sự đầu tiên của tôi với smartphone, và vì "em" là chiếc smartphone cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học giá trị hơn cả. Tôi không hình tượng hóa một đồ vật. Nhưng ai bảo "em" là thứ vô tri? "Em" làm được rất nhiều đấy chứ, ví dụ như ngay lúc này đây, "em" giúp tôi viết bài dự thi này. Và vì "em" là điện thoại thông minh, nên "em" giúp cho mọi thứ xung quanh tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. "Em" là người bạn, người trợ thủ đắc lực.
Tôi yêu "em" và sẽ luôn luôn là như vậy.
Đây là một số hình ảnh của hội yêu Note chúng tôi. Chính Galaxy Note đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Nguyễn Thị Thanh Thúy