Một buổi tối cách đây một năm, khi tôi đang cố tìm cách cài hệ điều hành Android 1.5 vào chiếc Samsung S8003 Jet thì chị gái thông báo có điện thoại Samsung mới mà không biết sử dụng. Tôi vội lao đến nhà chị để "xem hàng" thì bất ngờ nhận ra đó là chiếc Samsung Galaxy Mini S5570. Thời điểm đó, chiếc smartphone này xuất hiện, giá vừa phải và tạo được độ "hot" trên thị trường điện thoại tầm trung. Thích! Tôi dùng đủ chiêu thuyết phục và cuối cùng đổi con Samsung S8003 Jet để rước "em" Mini về.
Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ, chỉ táy máy, vọc vạch chiếc smartphone giá rẻ và mini này. Sáng hôm sau, tôi đã làm chủ hoàn toàn và có thể vào Market tải nhiều trò chơi, nhiều ứng dụng hữu ích. Ban đầu, tôi thấy đúng tên gọi Mini thật: Bộ nhớ trong hạn chế (chỉ 160 MB), Ram cũng bình thường (279 MB)... Mày mò vài trò chơi và vài ứng dụng thì bộ nhớ máy đã đầy, việc chạy đa nhiệm cũng là điều xa xỉ. Thôi thì đành tặc lưỡi "Tiền nào của nấy!".
Những ngày sau, tôi vẫn gắn bó với Mini và tìm hiểu nhiều cách để khắc phục những hạn chế của "em nó". Cộng đồng người dùng Samsung đã giúp tôi update rom của máy, update hệ điều hành lên Android 2.3.6. Cùng với đó là nhiều ứng dụng giúp chuyển phần mềm, trò chơi từ bộ nhớ của máy lên thẻ SD, cộng với các tiện ích quản lý tài nguyên nên chiếc Mini dần trở nên mạnh mẽ. Máy có thể chạy được những game nặng như bóng đá, đua xe..., cũng có thể cài nhiều ứng dụng văn phòng giúp tôi chủ động công việc ở mọi nơi, mọi lúc.
Điều làm tôi hài lòng nhất là 3G của máy hoạt động rất ổn định và khá nhanh. So với các dòng máy cùng cấu hình thì Mini là số một, khả năng định vị hệ thống GPS cũng khá nhanh và chính xác. Điều này rất hữu hiệu trong những chuyến công tác của tôi và đồng nghiệp. Ở cơ quan, tôi là người dùng smartphone đầu tiên, thế nên ai cũng xuýt xoa với nhiều chức năng mà chiếc điện thoại Mini của tôi làm được. Một vài người còn gợi ý tôi bán lại "em nó" cho họ. Nhưng... tôi đành làm người hướng dẫn cho họ tìm mua những smartphone hợp lý như Samsung Galaxy Y hoặc Galaxy Ace.
Đến giờ, dù tôi được người bạn tặng iPhone 4S nhưng bên cạnh luôn có chiếc Samsung Galaxy Mini bởi lẽ đó là mối tình đầu của tôi với smartphone. Hơn nữa, hệ thống phần mềm trên Android hiệu quả hơn nhiều so với iOS. Ngay cả bà xã của tôi cũng thường giành Mini để đọc báo, vào Facebook và chơi Angry Birds. Những lúc đó, bà xã tôi ao ước: "Giá mà pin của chiếc Mini này được vài ngày!"...
Tôi thì thường xuyên tìm trên mạng các bản Rom mới nhất của máy để nâng cao tính năng, cải thiện hiệu quả hoạt động của Mini. Thật may vì cộng đồng dùng Mini không phải là ít. Càng mày mò, tìm hiểu, tôi càng thấm thía: Galaxy Mini – nhỏ mà có võ!
Hà Nguyên Bình Minh