Viết về chiếc smartphone của nó, nó viết theo dòng cảm xúc rất tự nhiên mà nó cảm nhận. Chả câu nệ câu từ, đôi khi có gì rất hồn nhiên trong những gì nó viết ra. Nó không quan tâm.
Ngồi ôm cái PC viết mọt mạch đúng một giờ thì xong. Nó hồi hộp bài được đăng. Lớn rồi mà như trẻ con ý. Nói cũng chả ngoa. Giờ nghỉ trưa, mọi người ai cũng tranh thủ chợp mặt để lấy sức cho giờ làm buổi chiều, còn nó cứ dán mắt vào P700 thi thoảng lại refesh Số Hóa để xem bài mình được đăng chưa? Hồi hộp dễ sợ.
Rùi thì nó reo lên vui sướng khi thấy bài viết của nó.
Lôi ngay P700 ra, nó copy ngay URL, chèn link lại không quên add Location, "show hàng" lên FaceBook á. Không quên Tinhte nữa. Nó lên Tinhte.apk khoe ngay á.
Chà... chà... Bạn bè comment, chém gió kzin. Mọi người khen nó viết bài hay và rất tình cảm, nó cười hì hì. Bấm Like.
Những dòng comment đến nhìu hơn nó tưởng. Nó vui lắm lắm. Biết rằng có nhiều người khi khen bài nó viết cũng nói quá lên, làm cho nó "mũi đỏ quả cà chua" ghê í. Nhưng nó thấy vẫn hạnh phúc lắm, không phải vì bài viết, mà ấm lòng vì có những người bạn FaceBook dù chưa một lần gặp mặt mà dù chỉ vô tình kết bạn nhưng lại dành cho nó những lời khen rất ngọt.
Không chỉ khen bài nó, đã thế mọi người còn send link đi để like bài cho nó nữa. Đến bây giờ bài nó đã đạt 78 Likes rồi một con số không lớn nhưng mà đó là tất cả những gì tình cảm của những người bạn yêu quý nó đã ủng hộ nó. 78 Likes - 78 người bạn - ấm lòng lắm lắm.
Hôm nay, 3/11/2012 nó ngồi đây viết bài này, không nói nhiều về P700 nữa. Nó chỉ muốn nói một lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả những người bạn đã ủng hộ nó rất nhiều.
"Cám ơn mọi người, cám ơn nhé, Kòi thật hạnh phúc biết bao".
Hoàng Việt Hương