Nhớ vào một ngày Sài Gòn mưa lâm râm năm 2009, tôi cùng bạn gái nay đã là vợ và cũng là mẹ đứa con gái bé bỏng của tôi, hai đứa tay trong tay bước vào một cửa hàng lớn ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cảm xúc hơi mơ hồ, bối rối, tôi suy nghĩ muốn mua một cái điện thoại di động nào đó hay hơn một chút so với cái màn hình trắng đen tôi đã dùng trước đó. Tôi ngó vào tủ quầy Nokia, những hài lòng về Nokia trước đó làm tôi tin tưởng vào nhãn hiệu này. Trong một rừng smartphone và tùm lum phone, tôi ngắm nghía xuýt xoa cái E71 nằm ngay giữa một hồi, nhưng rồi tôi đã quyết định rước em E63 nằm ngay góc, vì nó phù hợp hơn với "túi tiền hình con tép" của tôi lúc đó, dù sao nữa nó cũng là anh em ruột của E71 mà, yên tâm và vui sướng hai đứa ra về.
Tạm biệt người yêu trước cửa nhà cô ấy, tôi chạy xe ngay về nhà. Không cơm nước và quên luôn thay quần áo tắm rửa, tôi ngồi ngay vào bàn và bắt đầu ‘’đập hộp’’ smartphone... "Téng teng tẹng tèng tenggg", cái âm thanh lung linh ấy càng làm tay tôi thêm rung rinh vì hí hửng và tò mò khám phá. Tranh thủ tôi tìm hiểu từng chức năng lạ lẫm trên các biểu tượng nhiều màu thật thích và cũng là cho mau hết pin để cắm 8 tiếng trong 3 lần sạc đầu như anh bán hàng đã dặn.
Mải mê đến nỗi tôi quên luôn thói quen nhắn tin cho người yêu báo cáo là đã về đến nhà an toàn. Vừa nhớ ra thì điện thoại tôi run lên, cô ấy gọi, người tôi yêu đầu tiên gọi vào cái smartphone đầu tiên của tôi, thật là hạnh phúc... Tôi alo, alo và lại alo nhưng không nghe thấy tín hiệu gì, sau một hồi "alo mình anh" tôi đưa máy xuống xem sao thì cái màn hình điện thoại của tôi nó đã "trợn trắng" từ lúc nào, nghĩa là nó đơ ra và bấm nút gì thì cũng vẫn đơ ra cứng ngắt. Tôi thở dài và chỉ còn cách là tháo cục pin ra cho nó tắt để mở lại xem sao. Nhưng lần 2 rồi đến lần 3 cũng vậy, tôi lại thở dài và lắc đầu nghĩ mình thiệt xúi quẩy, bỏ ra hơn một tháng rưỡi lương để mua cái "Sờ-Mát-phôn" này... Mới sờ vài phút mà đã mát rồi!
Cái E63 tôi đang dùng hiện giờ thật ra là cái thứ hai sau khi đổi lại. Cái đầu tiên vừa sờ đã mát đó tôi đã mang ra cửa hàng đổi lại cái mới vào ngày hôm sau, vì anh bán hàng nhiệt tình có nói được đổi máy mới trong 3 ngày đầu nếu bị lỗi sản xuất.
Hơi phiền toái một chút như vậy nhưng đó là một kỷ niệm với tôi, nó được đánh dấu trong những ký ức về khoảng thời gian chúng tôi vừa yêu. Nokia E63, "smartphone" đầu tiên của tôi đó!
Xuan Hieu