Chiếc smartphone đầu tiên của tôi là Nokia 6630 – một trong những chiếc điện thoại thuộc dòng 3G đầu tiên của Nokia.
Nhớ lại ngày ấy vào năm 2005, lúc tôi còn là sinh viên năm 2 và sống trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, lúc ấy điện thoại đối với sinh viên là một món hàng hiệu và món đồ chơi thú vị - kiểu như con nít mới lớn vậy. Có thể bạn không tin, nhưng chiếc điện thoại đầu tiên tôi sài chỉ có giá 50.000 đồng, đó là một chiếc điện thoại DBTel đã tróc hết chữ số trên bàn phím nhưng tôi vẫn cần chỉ để tán tỉnh cô bạn cùng trường. Chiếc điện thoại tệ đến nỗi tôi không dám để cho bạn bè thấy, sau đó một người bạn khác kẹt tiền và bán lại cho tôi chiếc smartphone Nokia 6630 – hàng xách tay với giá 2 triệu đồng. Tôi phải nhịn ăn và trả góp để mua chiếc điện thoại này.
Chiếc smartphone đã mang lại cho tôi niềm tự hào, kiêu hãnh vì là hàng độc, không được phân phối chính thức tại Việt Nam và ít khi bắt gặp ai sử dụng nó. Tôi thích thú khi có thể cài game, chép nhạc và cài các phần mềm lên hệ điều hành Symbian. Tôi thường bắt xe bus từ ký túc xá để lên Thế Giới Di Động cài game, chép nhạc. Giờ khi đã thành thạo việc cài đặt trên smartphone, khi nhớ lại những lúc ấy tôi lại phì cười vì sự ngô nghê lúc đó... Khi mới sử dụng Nokia 6630, tôi như mê mẩn trong các trò chơi đặc biệt là Skyforce, bất cứ khi nào tôi rảnh thì tôi lại chơi game. Bạn bè tôi khi thấy Nokia 6630 đều trầm trồ khen ngợi về phong cách nam tính mạnh mẽ và cổ điển của nó.
Vào tháng 3/2010, sau khi ra trường và công tác tại một Ngân hàng, khi Viettel triển khai mạng 3G, với tính năng Videocall và ống kính phụ phía trước, chiếc điện thoại như cục gạch và như lỗi thời vào năm 2010 lại được dịp thể hiện khi tôi có thể thực hiện cuộc gọi Video Call với các điện thoại Nokia dòng E như E63 trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp (giờ nghĩ lại lúc đó tôi còn cảm thấy vui sướng), đồng nghiệp tôi sử dụng O2 không thực hiện được chức năng này mặc dù cũng là smartphone.
Cuối cùng, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là chiếc smartphone như chứng nhân cho tình yêu đầu tiên của tôi. Tính năng chụp ảnh 1,3 megapixel của N6630 có tính năng như một chiếc máy ảnh thời trước đã ghi dấu nhiều kỷ niệm tình yêu mà đến giờ tôi vẫn còn day dứt. Nhờ có điện thoại, các kỷ niệm trong các chuyến đi chơi của chúng tôi đều được ghi lại qua ống kính điện thoại. Người yêu tôi thường dùng điện thoại để lưu lại những bức ảnh mà ngày nay cư dân mạng gọi là "tự sướng". Giờ đây khi tình đầu đã chia tay nhưng những khoảng khắc ngọt ngào vẫn còn lưu lại và mang tôi quay lại những kỷ niệm thời xưa cũ. Chiếc điện thoại sau đó tôi đưa cho em sài và là niềm tự hào của em khi khoe với đồng nghiệp, sau đó người yêu tôi chuyển điện thoại cho em trai sử dụng. Điện thoại vẫn còn, những bức ảnh vẫn còn, nhưng tình yêu thì không còn...
Trần Xuân Thuận