Có ai biết ranh giới giữa dòng điện thoại smartphone và điện thông thường (unSmartphone) nằm chỗ nào không? Có thể sẽ có người cho rằng smartphone là những chiếc điện thoại đắt tiền, sang trọng; cũng có người cho rằng đó là những chiếc điện thoại có thể đọc được file văn bản (word), gửi nhận thư điện tử - email hay lướt web tốc độ nhanh. Những quan niệm trên không sai nhưng vẫn chưa đủ để làm sáng rõ được smartphone là gì vì một số đặc điểm nêu trên cũng có trong một số mẫu điện thoại thông thường.
Theo tôi, điện thoại được gọi là smartphone phải xuất phát từ nền tảng hệ điều hành mà điện thoại đó đang chạy. Hệ điều hành đó phải có khả năng thực hiện nhiều tác vụ, chạy nhiều chương trình cùng lúc nói chung là hỗ trợ đa nhiệm và thông thường các dòng điện thoại smartphone dù bàn phím vật lý hay cảm ứng đều có một nút bấm "Home" để nhanh chóng trở về màn hình chủ khi đang tiến hành một tác vụ mà muốn chuyển sang một tác vụ khác (chẳng hạn như đang lướt web mà tin nhắn đến thì việc nhắn tin lại trong khi không cần đóng trình duyệt đi là rất tiện). Từ trước tới nay, có một số nền tảng hệ điều hành di động được coi là SmartOS như: Windows Mobile nay là Windows Phone, Android, iOS, Symbiam S60 v3rd, MeeGo... và những điện thoại chạy một trong các hệ điều hành nói trên gọi là smartphone.
Máy HTC Ozone tôi đang dùng chạy trên nền tảng Windows Mobile 6.5 Standard nên cũng được coi là một smartphone, phân cấp trên thị trường được xếp vào hàng ngũ smartphone tầm thấp vì giá bán mới cũng chỉ dưới 2 triệu và hiện tại hãng điện Đài Loan HTC không còn sản xuất điện thoại này nữa. Kèm theo đó là một tin buồn, từ tháng 7/2012, Microsoft không hỗ trợ cập nhật Windows mobile cũng như kho ứng dụng Marketplace mà đầu tư cho Window Phone, bỏ rơi Windows mobile thành một "hệ điều hành đóng băng". Tuy nhiên, tôi là sinh viên dù đam mê công nghệ nhưng không có điều kiện sắm máy đắt tiền nên an phận với "em nó" và khai thác tối đa tính năng của máy này.
Nhớ lại kỷ niệm trước khi mua máy này, có những lúc tôi phải thức đến nửa đêm để tính xem nên mua máy này hay mua dòng máy BlackBerry rẻ tiền vì tôi cũng là một fan hâm mộ của "chàng Dâu đen", xem tính năng thì phía Blackberry cũng nhiều không kém. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của máy BlackBerry đời thấp là không hỗ trợ hiển thị tiếng Việt mặc dù có bộ bàn phím QWERTY "vô đối". Xét máy HTC Ozone này mặc dù giá rẻ nhưng lại được một bộ Office mobile 2007 đi kèm. Vì tôi rất quan tâm tới việc dùng điện thoại hỗ trợ công việc nên máy điện thoại mà được trang bị phần mềm Office là cực kỳ tuyệt vời.
Một câu chuyện cũng rất xúc động là trang Vatgia trở nên rất quen thuộc đối với tôi khi mà ngày nào tôi cũng vào trang này để săn smartphone giá rẻ. Hồi đó, tôi tìm được một gian hàng bán máy HTC Ozone với giá là 1,2 triệu đồng ở Hà Nội, mà đúng vào dịp nghỉ hè thì tôi lại về quê ở Lai Châu nên ngày nào tôi cũng vào thăm "em nó" một lần, với hy vọng đừng ai mua mất, giảm giá thêm chút nữa thì tốt. Cứ như vậy, sau một tháng, tôi xuống Hà Nội và đến khi tôi xác định mua và gọi điện trực tiếp tới gian hàng thì họ cho biết hiện nay chưa có hàng và hẹn tuần sau, thế là công toi. Nhưng tôi không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục tìm kiếm gian hàng khác. Lần này, tôi không tìm kiếm trên Vatgia nữa, tôi tìm trực tiếp trên Google và cuối cùng tìm được một gian hàng bán máy này là đại lý bán lẻ được phân phối và quảng bá trên trang Phoneusa, giá bán khá đắt là 1,85 triệu đồng, máy còn nguyên phụ kiện. Tôi quyết định mua và giấc mơ về một smartphone thành hiện thực, dù rất giản dị nhưng cũng rất hạnh phúc.
Tôi cũng là một độc giả lâu năm của trang Số Hóa (trước đây là tab Vi tính trên trang chủ Vnexpress). Tôi theo dõi rất thường xuyên những thông tin trên trang này cho dù vẫn biết nó không giúp ích cho công việc nhưng việc đọc thông số, tính năng mới của những sản phẩm công nghệ mới ra đời làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó việc sắp trình làng những sản phẩm mới của các gã công nghệ với một làn sóng tin đồn làm cho tôi rất tò mò và theo dõi mỗi ngày để biết diễn biến câu chuyện. Sự ra đời đến chóng mặt của các dòng smartphone làm cho tôi có cảm giác smartphone hiện nay nham nhảm nơi nào cũng có với mọi hình thù kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, đặt mình vào vị trí người mua thì cảm thấy mình trở nên thấp bé. Những tin bài "iPad mini cháy hàng sau vài giờ cho đặt hàng" rồi "Surface RT mang phong cách Modern UI với live tile hút khách" hay " Bom tấn Nexus 10 của gã khổng lồ tìm kiếm Google trình làng có màn hình nét hơn Restina của iPad thế hệ mới 2012". Đó là những dòng tin làm cho tôi thổn thức tình yêu công nghệ và giấc mơ về một smartphone tầm cỡ iPhone 4 hay Galaxy S II, III, Note không bao giờ nguôi trong lòng tôi.
Tôi yêu công nghệ - tôi yêu smartphone.
Video giới thiệu một số tính năng:
Cao A Go