Chiếc smartphone này không phải là chiếc đầu tiên, nhưng "em" là tình yêu thật sự đầu tiên của tôi với smartphone.
Một cách hiểu - một cách nghĩ!
Hai tháng ở bên ở bên tớ, cùng sẻ chia bao niềm vui, nỗi buồn, cùng đối mặt với những thử thách lớn trong năm đầu bỡ ngỡ học tập trong một ngôi trường mới... Những kỷ niệm lần đầu tiên khám phá một chiếc smartphone khiến tớ không khỏi nuối tiếc khi nhớ về...
Hôm nay, 3/11/2012 nó ngồi đây viết bài này, không nói nhiều về P700 nữa. Nó chỉ muốn nói một lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả những người bạn đã ủng hộ nó rất nhiều: "Cám ơn mọi người,cám ơn nhé, Kòi thật hạnh phúc biết bao".
Thấm thoát mà cũng đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày tôi rước nó về... túi! Trong con mắt của tôi thì nó cũng hơi đẹp, khá bền, tiện dụng, và quan trọng nữa là giúp tôi yên tâm hơn mỗi khi ra khỏi nhà, tôi thích điều đó và vẫn luôn dùng đến hôm nay. Nokia E63, ‘’sờ-mát-phôn’’(smartphone) đầu tiên của tôi đó!
Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp “ấy” là trong một chuyến du lịch về quê. Chuyến đi này là phần thưởng mà tôi nhận được khi đỗ đại học và đó cũng chính là cơ hội để tôi được ngắm, được cảm nhận và được hiểu thêm về “ấy”.
Sự phát triển mạnh mẽ của các dòng smartphone làm cho tuổi đời của mỗi smartphone trở nên ngắn đi và bị quên lãng rất nhanh. Tuy nhiên, trên tay có một chiếc smartphone cho dù "đồ cổ" hay hiện đại thì cũng để lại những ấn tượng nhất định.
Smartphone cảm ứng đã không còn gì xa lạ nữa. Và mời mọi người, hãy tham khảo hành trình tìm kiếm một smartphone "hoàn hảo" của tôi.
Một bài học rút ra từ thói đua đòi chính là sự khiêm nhường để có được sự gần gũi của đồng nghiệp và yêu thương của bạn bè.
Bạn có hình dung ra được để có một "em" smartphone, tôi phải vất vả thế nào đâu. Tôi mê Sony Xperia Sola từ cách đây 5 tháng, do lúc đó kinh tế eo hẹp nên tôi không đủ khả năng rước "nàng" về dinh.
Có thể ai đó chỉ thích những chiếc điện thoại màn hình nhỏ vì khi cầm nó sẽ vừa tay hơn, đặc biệt là với phái đẹp. Nhưng với em có một lựa chọn khác là chiếc điện thoại di động có màn hình rất to mà cầm vẫn vừa tay, đó là Note N7000 yêu quý.
Nokia E63 là chiếc điện thoại tầm trung dòng Eseries, được giới thiệu cuối năm 2008. Ra mắt trong thời kỳ hưng thịnh của hãng điện thoại Phần Lan, E63 chạy hệ điều hành Symbian Os 9.2, Series 60 v3.1, mặt trước là bàn phím Qwerty cùng màn hình 320 x 240 pixel, mặt sau là camera 2 megapixel kết hợp với đèn flash.
Bài viết dưới đây của tôi có thể không đúng với thể lệ của chương trình khi yêu cầu viết về smartphone, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người những kỷ niệm khi lần đầu tiên được sử dụng điện thoại di động.
Galaxy S II là một bước tiến lớn của Samsung và cũng là một người bạn tuyệt vời.
Giây phút ngẫu hứng của một dân mê smartphone. Mình đã từng có nhiều "smart phone đầu tiên" nhưng nếu nói về "smartphone đích thực đầu tiên" thì...
Trong thời đại này, smartphone không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta nữa, và giờ đây, khi mà thị trường có rất nhiều smartphone giá rẻ, việc sở hữu lại càng dễ dàng hơn. Nhưng cách đây một năm thì khác.
Tôi mê điện thoại xịn. Bên cạnh đó, tôi còn mê điện thoại đẹp. Là phái nữ, tất nhiên tôi muốn cầm trên tay một cái điện thoại phải đầy tính thẩm mỹ nổi bật và giá trị. Nó không những là phương tiện, công cụ mà còn phải là một món đồ trang sức góp làm lấp lánh chủ nhân.
Tôi có lẽ là con nghiện smartphone. Vậy tại sao smartphone có thể làm tôi nghiện được... vì nó đẹp, vì nó đắt tiền, mang nó bên mình có cảm giác tự tin. Cứ đi chỗ nào đông người móc ra "alo...aloo...aaloo", mọi người đều nhìn... Khẳng định với mọi người là không. Smartphone đã giúp tôi được rất nhiều thứ. Tiếc là tôi bị mất chiếc smartphone đầu tiên vào tay ông xe ôm rồi... 207 là số ngày nó bên tôi...
Người ta thường quan niệm rằng phụ nữ là phái yếu, là phái đẹp nên không mê những thứ liên quan đến kỹ thuật công nghệ như phái mày râu. Song thực tế đứa con gái như em cũng mê lắm những chiếc điện thoại thông minh mang tên smartphone. Và nói đến smartphone đầu tiên thì em nhớ mãi vẫn là chiếc Samsung B7320, smartphone đầu tiên của em.
Người ta thường nói, mưa là bạn của tình yêu. Dưới cơn mưa mọi thứ trở nên lãng mạn và tình tứ. Đại khái là thế.
Như tình yêu đầu tiên thường để lại trong ta một ấn tượng sâu sắc và những kỷ niệm khó quên, với tôi, chiếc smartphone đầu tiên cũng vậy. Nó là người bạn thân thiết cho tôi rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có, phấn khích có... để rồi qua nhiều năm sử dụng, tôi vẫn thấy không thể không có nó. Giờ đây nhìn những vết trấy xước "oai hùng" trên thân điện thoại tôi vẫn thấy nó thật đẹp, thật nam tính.
Hỏi thế gian smartphone là chi mà sao thế gian điên đảo vì nó?
Bạn bè nhiều người vẫn hay nhạo mình vì sao đến giờ vẫn xài “cụch gạch”, “đồ đập đá”, “đồ cổ”, mình chỉ cười trừ, vì với mình, “nó” là “người yêu”, mà đã là người yêu thì không thể thiếu, có lẽ mình sẽ yêu nó đến khi nào “nó” ngừng hoạt động và có một chiệc điện thoại phù hợp thay thế.
Mỗi chúng ta đều có những người bạn không thể thiếu trong cuộc đời...
Chiếc điện thoại ngày nay là vật luôn theo mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ngày xưa, khi chiếc điện thoại chỉ đơn thuần là để nghe gọi thì bây giờ nó đã làm được nhiều việc hơn thế, và nó cũng được gọi với một cái tên khác hơn "smartphone".
Smartphone - điện thoại thông minh, nhưng… đối với tôi, không chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại với các chức năng nghe gọi cơ bản, nó thật sự là một người bạn và nó đúng nghĩa là một người bạn thân thiết nhất của tôi. Ngày ấy…
Tình yêu smartphone của tôi bắt đầu từ "em" và có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết. Mỗi lần nhớ về quá trình để sở hữu "em" cảm xúc của tôi lại hiện về...
Ngày nào tôi cũng vào Số Hóa đọc tin tức về công nghệ, vô tình thấy phần "Smartphone đầu tiên của bạn", thấy hay nên tôi làm thử mong mọi người thấy ủng hộ.
Máy được trang bị màn hình cảm ứng TFT 256.000 màu, rộng 3,0 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel, sử dụng chip xử lý đơn nhân 832MHz, có thiết kế khá gọn gàng, nằm vừa trong lòng bàn tay.