Hồi nhỏ, tôi đã thích đồ công nghệ, từ lúc còn học cấp 3 với những chiếc máy nghe nhạc, rồi những chiếc điện thoại Nokia đen trắng đến những chiếc màn hình màu sành điệu. Dường như có bao nhiều tiền, tôi đều tích góp mua, không để ý đến bất cứ thứ gì khác.
Tôi nhớ, chiếc smartphone đầu tiên khiến tôi "chết mê chết mệt" là khi nhìn thấy "em" iPhone 2G đẹp long lanh của đứa bạn thân. Cầm trên tay, vẻ đẹp của nó khiến tôi phải trầm trồ, ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đêm đêm, tôi mơ chiếc điện thoại đó là của mình.
Một ngày kia, thằng bạn ốm, tôi vờ lấy cớ với bố mẹ là sang chăm sóc bạn, nhưng mục đích chính của tôi chắc các bạn cũng hiểu. Một ngày, hai ngày trôi qua, tôi ngắm nghía, nghịch ngợm. Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi bắt đầu chán (vì hồi bấy giờ là năm 2008, iPhone mới ra nên rất ít game và ứng dụng). Cảm giác chiếc điện thoại như một người đẹp, phải nâng niu, ngắm nhìn mà không được vuốt ve khiến tôi khó chịu.
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã mấy năm, đổi qua một vài chiếc điện thoạ cũ, tốn kém rất nhiều nhưng vẫn chưa chiếc nào khiến tôi ưng ý. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Galaxy S II xuất hiện thì tôi đã bị "ai đó" mê hoặc. Ngày ngày, lên mạng đọc thông tin, tìm hiểu. Xem qua những đánh giá về sản phẩm của các trang web công nghệ thì quyết tâm, khát khao được sở hữu trong tôi lại trỗi dậy. Tôi quyết định trong tháng sẽ đưa "nàng" về dinh. Đầu tiên là bán chiếc smarphone đang dùng, dành dụm, làm thêm mà vẫn không đủ tiền. Cuối cùng, tôi đành phải vay thêm bạn bè.
Sáng sớm ngày chủ nhật đẹp trời, một mình tôi bắt xe lên Hà Nội. Theo kế hoạch, tôi đến thẳng cửa hàng chuyên bán smarphone khá uy tín. Vừa khui hộp ra, "em nó" đẹp long lanh với một màu đen huyền bí như một người vợ chỉ chờ tôi rước về. Cảm giác lâng lâng khó tả chiếm giữ tâm hồn tôi từ lúc ra về. Cầm chiếc Galaxy S II trong tay mà tôi ngỡ như cầm viên kim cương vậy, nâng niu, yêu nó vô cùng.

Khi tôi đưa chiếc Galaxy S II ra cho đám bạn dùng thử thì đứa nào cũng bất ngờ vì vẻ ngoài mỏng manh, siêu nhẹ, siêu mỏng của "em nó". Lúc đầu, tôi cũng lo lắng nhiều, bỡ ngỡ khi mới sử dụng. Nhưng vì đam mê công nghệ nên chỉ một thới gian ngắn tìm tòi và học hỏi, tôi đã làm chủ được "em". Màn hình đẹp, camera độ phân giải cao giúp tôi lưu lại nhũng khoảnh khắc đẹp. Hơn nữa là kho ứng dụng Market phong phú với nhiều thê loại hỗ trợ cho công việc và học tập. Hệ điều hành Android cho tôi thỏa sức vọc vạch, tùy biến theo sở thích cá nhân của mình. Có được "em nó" tôi như nắm cả thiên hà trong tay vậy. "Em nó" cũng có vài nhược điểm nhưng so với những gì mang lại thì không đáng là bao. Thực sự tôi cảm thấy ưng ý và hài lòng với số tiền bỏ ra.
Cuộc sống luôn luôn thay đổi và công nghệ cũng vậy. Cố gắng chạy theo sẽ khiến ta mệt mỏi. Tự tìm hiểu, cảm nhận trực tiếp sản phẩm trên tay trước khi mua, bạn sẽ là một người tiêu dùng thông thái.
Nguyen Viet Tuan