Khoảng 5 năm trở lại đây, được cầm trên tay một chiếc iPhone là niềm mơ ước của biết bao bạn trẻ, trong đó có tôi, một chàng trai đam mê điện thoại nhưng luôn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm. Việc bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiến điện thoại, đối với tôi phải đán đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy việc chơi game trên màn hình lớn, các thao tác cảm ứng mượt mà, cùng với những tiện ích vượt trội. Tôi đã quyết tâ minh phải có một chiếc smartphone cho riêng mình. Tôi bắt đầu lao vào tìm hiểu các hệ điều hành và ấn tượng trong tôi là 2 hệ điều hành Apple và Android (khi ấy mới phát triển) và sau 6 tháng trời tìm hiểu, nghiên cứu, ngắm nghía... tôi quyết định lên Sài Gòn và mua chiếc điện thoại Motorola Milestone 1 (giá thời điểm đó là hơn 8 triệu - gần bằng 2 tháng lương của tôi) một quyết định mà đến bay giời ông bạn đồng nghiệp của tôi vẫn hay nhắc lại với giọng điệu châm chọc: "Không biết thắng N. nó nghĩ sao mà bỏ tới 8 triệu để mua điện thoại".
![]() |
Vẻ nam tính của "chàng" smartphone của tôi. |
Ban đầu khi xuất tiền tôi cảm thấy cũng khá xót. Tuy nhiên, khi mua máy về đến nhà và sau một tuần "vọc vạch", tôi thật sự tin rằng quyết định của mình là đúng, khi "chàng" điện thoại này mạng lại cho tôi cảm giác hãnh diện vì khả năng thông minh của nó và của hệ điều hành mở Android. Từ những màn hình động đẹp long lanh, cảm ứng mượt mà... đến những chức năng tìm kiếm, email, lịch, văn phòng... đều rất tiền dụng và hữu ích với một người làm việc văn phòng như tôi. Đến kiểu dáng bề ngoài thanh lịch, nam tính (đó là lý do tôi sử dụng từ "chàng" smartphone). Tôi bắt đầu "biểu diễn" những chức năng thông minh của chiềc điện thoại của mình trước sự thán phục của các đồng nghiệp như chức năng ScanCard lưu toàn bộ các thông tin trên namecard của KH bằng một nút bấm chụp, chức năng tìm kiếm điện thoại bằng một cái vỗ tay, sau đó điện thoại sẽ phát nhạc chuông để cho biết vị trí, chức năng khóa điện thoại bằng vân tay ...

Một kỷ niệm (không biết nên kể là vui hay buồn) khiến tôi nhớ mãi trong những ngày đầu cầm chiếc smartphone trên tay. Đó là lần tôi đăng ký dịch vụ 3G của Vinaphone, kiểm tra TK lúc đó còn gần 200.000 đồng, tôi yên tâm ngồi lướt web, chơi game, tải ứng dụng và game trên Google Market. Vậy mà sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho bạn lại không gửi đi được, tôi lại tưởng chàng smartphone mới mua của tôi bị sao ấy chứ... để rồi khi tới trưa gọi điện cho KH không được, tôi nghi ngờ kiểm tra lại TK thì còn... 0 đồng. do các ứng dụng ngầm vẫn chạy và data 3G vẫn được tính. Một kỷ niệm đáng nhớ.
Vế các chức năng giải trí thì ôi không chê vào đâu được. Tôi có thể thực hiện tất cả với các thao tác rất đơn giản và nhẹ nhàng như Nghe nhạc (trực tuyến, thẻ nhớ), xem phim, nghe radio, du lịch vòng quanh thế giới qua Google Earth (Tôi mới ngắm được sân vận động Emirates cua CLB Arsenal - tôi là một fan bự của Arsenal mà), ngằm nước Anh, Pháp ... qua bản đổ vệ tinh. Tìm đường đi, bản đồ những khu vực mình không biết đường ...
Với máy chụp hình quay phim 5 megapixel, dường như với tôi đã là quá đủ để giúp tôi lưu giữ lại những kỷ niệm yêu thương bên cạnh những bữa tiệc gia đình đầm ấm, những khoảng khắc vui vẻ bên bạn bè, những lần được đi du lịch nước ngoài với đồng nghiệp... và đặc biệt nhất là lưu giữ những kỷ niệm tình yêu với bà xã tôi bây giờ.

Dường như nó chứng kiến rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, lo toan trong công việc, tình yêu, cuộc sống của tôi. Nó như là một anh bạn thân gắn bó cùng tôi trong suốt những năm qua. Có những lúc "chàng" điện thoại của tôi cũng "hắt hơi sổ mũi", làm việc không được bình thường. Có lúc vợ tôi cũng khuyên là cho nó "nghỉ ngơi" vì anh khấu hao nó cũng quá làm rồi. Nhưng tôi vẫn giữ nó, vẫn "chạy chữa" cho nó khỏe mạnh ví nó giống như một người bạn đồng hành, đã quá đỗi thân thiết với tôi rồi.
Để rồi bây giờ khi ngồi ngắm nghía và nhìn lại chàng smartphone của mình, mang trên mình bao vết "sẹo" trầy xước, kích thước "vai u thịt bắp" xấu xí hơn rất nhiều so với các smartphone "siêu mẫu" bây giờ. Tôi vẫn thấy một vẻ đẹp nam tính không nhăm lẫn đi đầu được, một vẻ đẹp sẽ luôn ở mãi trong tôi - Milestone.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.
Phùng Hữu Nam