Vào cuối tháng 10, điện máy có chương trình khuyến mãi đổi điện thoại cũ lấy một chiếc smartphone với những trợ giá ưu đãi cho khách hàng, tôi chớp liền cơ hội quyết tâm bằng mọi giá phải có được nó. Trong tài khoản của tôi lúc đó còn đúng 2 triệu đồng, hic.. hic... Một con số quá xa để sở hữu một sản phẩm công nghệ đình đám. Tôi quyết tâm chơi liều, rút âm tài khoản ngân hàng đến 4 triệu để bằng mọi giá phải có được "em nó". Cuối cùng, tôi cũng sở hữu được nó với tất cả cố gắng của mình.
Cầm nó trên tay, cảm giác của tôi là "sướng". Đây là chiếc smartphone đầu tiên tôi có được chỉ cách đây đúng 2 ngày thôi. Tôi mê tít con Sony Xperia Sola màu trắng, cùng màu xe với chiếc xe tôi đang chạy. Để có được màu mà tôi thích, tôi phải chi trả thêm 200.000 đồng nữa, thôi nhưng kệ, miễn sao có được màu ưng ý. Phải công nhận là "em nó" nhìn thật đã, trông thật kêu, và tôi đã tốn cả đêm để trải nghiệm. Tôi không ngủ được, cứ cầm nó trên tay lướt web xem tin tức, trải nghiệm các công nghệ mới mà Sony Xperia Sola mang lại. Thật sướng.
Điểm tôi thích nhất ở "em nó" là có chế độ NFC tuyệt vời trên cả mức tuyệt vời. Không cần hiệu chỉnh, chỉ cần chạm Sony Xperia Sola với những Android NFC SmartTags kèm theo và điện thoại sẽ ngay lập tức chạy các ứng dụng và thay đổi tất cả các thiết lập mà bạn đã cài đặt để phù hợp với các hoàn cảnh mà bạn muốn. Tôi đã gắn 4 cái Xperia ở 4 nơi: một cái trong nhà, một cái trong phòng ngủ, một cái trên con ngựa chiến Vision màu trắng mà tôi chạy đi làm, và cuối cùng là một cái trong phòng làm việc của mình. Nhìn thật "pro" phải không? Trong phòng tôi được đồng nghiệp tặng một biệt danh là "Nữ Hoàng Công Nghệ" đấy.
Nguyễn Thị Phương Thy