Chiếc smartphone đầu tiên của tôi không phải do tôi tự bỏ tiền ra mua, mà là do sếp tôi tặng. Máy này ông đã xài qua, vì lên iPhone 4 nên ông tặng lại cho tôi. Đó là chiếc iPhone 3G 8GB. Nhưng... đã chết Wi-Fi! Và cũng nhiều vấn đề phát sinh từ cái Wi-Fi này đây.
Ngày đầu tiên cầm máy, do máy bị chậm nên tôi liền chạy ra trung tâm sửa chữa để cài lại hệ điều hành, tôi lại không báo cho kỹ thuật viên biết là chết Wi-Fi. Cài xong máy bị lock, kỹ thuật lúc đó muốn unlock thì phải kết nối Wi-Fi cài Cydia, nhưng chết Wi-Fi rồi sao mà cài được. Cuối cùng, tôi quyết định để máy lại cho anh ta thay hẳn cái Wi-Fi với giá 800.000 đồng. Anh ta hẹn 3 ngày.
Lần đầu có cái smartphone, trong lòng tôi nôn nao khó tả, chỉ mong mau đến ngày cầm trên tay cái iPhone hoàn chỉnh. 3 ngày sau, "Chưa tìm được IC Wi-Fi thay anh ơi, ráng đợi thêm 2 ngày nữa." 2 ngày sau, "vẫn chưa có anh ơi, nhưng máy đã unlock được mà không cần Wi-Fi". Thôi không sửa nữa, mang về vọc thôi!
Mang về sử dụng thì phát hiện người khác gọi đến không reng, không rung, không hiển thị. Trong lòng rất lo lắng, chẳng lẽ người ta sửa làm hư. Bỏ ra một ngày lên Tinhte tìm hiểu thì biết được do đã tháo IC Wi-Fi nên máy bị chế độ sleepmode. Cách khắc phục duy nhất là can thiệp vào hệ thống, xóa file pin. Máy trở lại bình thường nhưng lại rất hao pin. Nhưng trở lại được bình thường là mừng lắm rồi! (Ít ra còn xài được).
Wi-Fi không có, muốn tải ứng dụng trên Appstore chỉ còn cách tải bằng 3G, lâu ơi là lâu mới xong một ứng dụng. Sau này biết thêm cách cài khác bằng iTunes, 91pcsuits... Xài được một thời gian thì máy lại chậm, lại phải cài lại, rồi rớt lên rớt xuống, con tôi chơi làm hư... Đến hiện tại thì máy này đã được cài lại iOS đến chục lần. Nhưng ức chế nhất là những ứng dụng đơn giản như Facebook không cài được vì nó đòi iOS 4, mà máy này mà cài iOS 4 trở lên thì nghe nói là chỉ có "lết"! Và sự bất tiện mỗi khi chép file media đều phải thông qua iTunes hoặc 91pcsuits.
Ngày nay, mình đã chuyển sang LG 3D P920, nhưng iPhone mình không bán đi, vì dù gì đây cũng là một món quà quý do sếp mến mình mà tặng cho (trong công ty mấy trăm nhân viên mà chỉ mình được tặng). Mình để lại cho bà xã xài, bà xã mình không rành đồ hi-tech lắm, không có Wi-Fi cũng chẳng sao, riêng mình thì phải có, khà khà. Nhưng cái mình thực sự khao khát đó chính là Galaxy Note II với màn hình rộng to và cây bút S Pen tha hồ vẽ vời, sáng tạo. Phải cố gắng sắm một "em" thôi.
Sỳ Thế Tống