Tôi sử dụng khá nhiều điện thoại từ trước đến nay. Nhưng duyên phận đưa đẩy chúng tôi đến với nhau trong một hôm tôi lang thang trong Trung tâm điện máy, giữa lúc đang chán nản với cái điện thoại cũ và muốn chọn lựa một chiếc điện thoại mới khác hẳn những gì mình đã sử dụng trước đây. Giữa vô vàng thương hiệu, model, màu sắc, giá tiền, bỗng bùm một phát, tôi nhìn thấy nó. Cái Galaxy Note trắng nằm trên giá, sáng bừng long lanh. Tôi băng qua rất đông người để chạy đến cầm nó trên tay, vuốt ve, chạm vào nó một cách ngưỡng mộ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Mình phải có nó!
Sau nhiều cố gắng thì tôi cũng đã rinh nàng về với mình cho bằng được. Và chưa một giây nào tôi hối hận vì mình đã trả cái giá khá đắt để có được nàng. Với tôi, tất cả đều xứng đáng.
Hồ Tuấn Dương Đình Bảo Ngọc