Ngày ấy, tôi có một ước ao, tôi có một khát khao... smartphone, smartphone. Thú thật là đời sống sinh viên nghèo thì làm gì có tiền mà mơ đến smartphone này nọ, hồi đi học chỉ có một con Motorola màn hình trắng xanh C117 để nghe, gọi, và nhắn tin mà thôi. Hơn nữa vì là dân công nghệ nên tôi cũng thích khám phá cái lạ, cái hay, và cái mới của những hệ điều hành di động hiện nay. Và may thay, bà chị tôi đang có ý định đổi điện thoại mới, cho nên tôi chớp lấy cơ hội xin bà ấy cho cái điện thoại vì cái điện thoại của bà ấy mới mua chưa sử dụng nhiều nên còn rất mới. Nhưng hỡi ôi! Bà chị tôi phán một câu mà nghe mất cảm tình ghê gớm "Thích thì chị sang nhượng giá rẻ cho!". Vì vậy nên tôi mới vét sạch tiền tiết kiệm thất nghiệp của tôi tích cóp được để rước em nó. Và kết quả là em Nokia C6-01 cũng đã lọt vào tay tôi, cầm chiếc điện thoại trong tay lòng tôi dâng trào một cảm giác thật là sung sướng quá đi.
Khi cầm trên tay chiếc smartphone Nokia C6-01, tôi cứ nâng niu mãi vì sợ em nó là hàng dễ vỡ ngay cả đứa bạn đòi mượn tôi cũng chẳng cho vì sợ nó lỡ làm rớt hư thì sao. Ngày ngày tôi đều lau chùi hút bụi cẩn thận và bỏ vào bao đựng điện thoại cất vào trong tủ nữa. Vì sử dụng cẩn thận nên chiếc smartphone của tôi chưa hề bị hư hại gì và luôn bền bỉ với thời gian.
Ngày xưa đi học không có gì để khoe nhưng bây giờ thì tôi đã có em Nokia C6-01 để lấy le với bạn bè rồi. Hơn nữa em nó còn là một công cụ đắc lực hỗ trợ tôi trong việc tự sướng bằng hình ảnh mọi lúc mọi nơi của bản thân. Giờ đây tôi đã có thể chia sẻ nhanh chóng những hình ảnh trẻ trung và năng động của mình trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra C6-01 còn giúp tôi chiến đấu với căn bệnh mạn tính bỗng dưng muốn ngáp trong những giờ học nhàm chán. Với những game giải trí đặc sắc đã làm cho tiết học không còn gây buồn ngủ cho tôi nữa. Có thể nói smartphone Nokia C6-01 là một thiết bị di động đã đáp ứng phần nào cho nhu cầu giải trí hàng ngày của tôi.
Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những chiếc smartphone khác nhưng tôi lại không muốn lãng quên chiếc smartphone yêu dấu C6-01 nên em nó đối với tôi như là một kỷ vật vậy.
Huỳnh Diệu Huy