29/2/2012 là một ngày đẹp trời tôi và người yêu tới Hnam Mobile mua chiếc smartphone đầu tiên, thời điểm tôi mua có khá nhiều mẫu đẹp, nào là Samsung Galaxy S, S II, HTC Sensation XL... nhưng cũng khá mắc, tầm 13 tới 15 triệu đồng mà tôi chỉ có 10 triệu trong túi nên Galaxy Infuse 4G là sự lụa chọn hoàn hảo với tôi lúc đó. Khi tôi thử vào Youtube mở clip nhạc Europe's Skies của Alexander Rybak bật chế độ Full HD, woaa quá tuyệt, còn màn hình cảm ứng thì khỏi chê. Tới đây có lẽ tôi yêu nó rồi, không suy nghĩ nữa, tôi quyết định mua em ấy về, đem về nhà đăng ký trên Google Play tải game Angry Birds, Fruit Ninjia... Woaa đã đã... hehehe... Mấy đứa em mượn máy của tôi chơi hoài, cứ thế chiếc smartphone của tôi có vẻ mua chỉ là đễ chơi game và lước web.
Khoảng 2 tháng sau, tôi chuẩn bị đám cưới, lúc này tôi đi rất nhiều nơi để tìm chỗ đặt tiệc cưới, chụp hình đặt may áo vest, áo dài cô dâu... quá trời thứ để chuẩn bị mà tôi lại bị "mù" đường, toàn là vợ tôi chỉ đường (cô ấy là GPS của tôi). Có hôm tôi đi xa một mình may sao tôi nhớ tới chiếc smartphone có GPS và thế là tôi mày mò khoảng 5 phút là biết để đi từ A tới B. Một trải nghiệm mới về smartphone của tôi. Một tháng sau tôi đi chụp hình cưới, lúc này đây camera 8 chấm thật tuyệt và hữu dụng, những khoảnh khắc vợ tôi thử áo cưới đều được tôi lưu lại. Hai đứa tôi đi vài tiệm áo cưới có bao nhiêu mẫu tôi đều chụp lại, đem về để lựa kỹ hơn.
Vài hôm sau tôi phát hiện ra Instagram, từ lúc đó tôi cũng thường up hình lên Instagram... Tôi có cảm giác mọi người đang kế bên mình. Hihihi... lại một trải nghiệm mới với chiếc smartphone. Lúc này tôi thấy smartphone cũng được đấy chứ, sài cũng có vẻ hay hay, nhưng không, nó không đơn giản chỉ dừng lại những thứ đó, nó có thể làm được nhiều hơn thế nữa.
Ngày 1/2, còn nửa tháng là tới tôi lên "xe bông", đang vi vu lướt web mày mò em smartphone để tìm game và ứng dụng hay. Lúc này tôi phát hiện ra máy của mình có thể đồng bộ hình chụp hoăc clip lên G+, một tính năng hữu ích cho smartphone của tôi. Nó giúp tôi có thể chia sẻ hình ảnh một cách nhanh chóng... Trải nghiệm mới nữa của tôi với smartphone.
Ngày 14/2, cuối cùng củng tới ngày tôi lên xe hoa, khi làm lễ trên nhà hàng, tay phải là vợ bên trái là chiếc smartphone tôi chưa tắt chuông. MC đang nói tôi vừa vui vừa nghĩ, giờ mà có ai gọi thì sao ta. May sao mọi việc vẫn ổn. Khoảng ba tháng sau tôi mở một tiệm tranh thêu chữ thập ở đường Vĩnh Viễn, số 281... Vào một ngày đẹp trời, sáng sớm bước ra khỏi nhà là tôi có cảm giác là một ngày bán đắt đây. Mới mở cửa tiệm khách đã vào rồi, khách vào khá đông, đang bận túi bụi thì bỗng nhiên mất điện... Trời ơi bảng báo giá đều nằm trong máy tính cả, thế là 2 vợ chồng tôi vừa bán vừa gọi điện hỏi giá bà chị, thật phiền phức, chính lúc đang bế tắc, tôi chợt nhớ ra điện thoại của tôi gọi là smartphone mà. Tôi nhờ vợ mình bán còn phần tôi dùng 3G vào Google Play tải phần mềm My Excel về máy đồng thời tải luôn bảng báo giá bà chị mới gửi. Chỉ mất 10 phút để tôi giải quyết vấn đề. Ôi sao tôi yêu em smartphone thế này.
Ngày 23/9, cái ngày cuối cùng tôi có "em" bên mình. Khoảng 11h trưa, tôi đang ngồi tính tiền cho khách thì có một ông xe ôm chở bà lão tới thăm chủ nhà. Bà lão bước vào trong còn ông xe ôm thi ngôi gần nơi tôi tính tiền cho khách. 5 phút sau khách ra về tôi thì vẫn đang làm việc với "em" của tôi, xong việc tôi xếp một đống tranh mà khách gửi tôi, đi vào chỗ máy tính coi tiếp Masterchef Season 3. Đang xem thì thấy ông ta lại chỗ khi nãy tôi tính tiền, ông ta hỏi vài thứ về laptop, tôi vừa trả lời vừa xem. Khoảng 10 phút sau bà lão ra về, 15 phút sau tôi nghe bà chủ nhà gọi nói vợ tôi gọi điện sao không bắt máy. Mọi người hiểu rồi chứ...
Một tuần sau thằng em hàng xóm tới thăm tôi, nói chuyện một hồi thì ra smartphone có chương trình chống bị mất cắp. Khi mình cài chương trình đó nó sẽ tự động gửi tin nhắn có số điện mới lắp vào máy. Thậm chí mình gửi tin nhắn cho số điện thoại đó mà trả lời máy sẽ tự động chụp hình người đang sử dụng, đồng thời xác định vị trí bằng GPS, không những thế, ta có thể xóa dữ liệu từ xa. Tới đây lòng tôi lại đau. Tại sao mình không biết về ứng dụng đó chứ. Nếu tôi có chiếc smartphone khác tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa...
Vậy Samsung Galaxy Note 2 được chứ các bạn?
Nguyễn Trung Hiếu