Đầu năm 2009 là thời điểm các cô cậu học sinh bắt đầu đua đòi xài điện thoại, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết đến E63 từ lúc nó vừa "lên kệ" tại Việt Nam, và tôi đã thích nó... Đó cũng là thời gian kết thúc học kỳ I, lớp 11. Như mọi năm, tôi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Như mọi năm, mẹ sẽ thưởng cho tôi một món quà. Vì vậy, ý nghĩ mua E63 luôn cháy bỏng trong tôi. Sau vài ngày thuyết phục, mẹ mua "em nó" cho tôi làm quà ngay trước khi lên xe về quê ăn tết Âm lịch với giá 4,5 triệu đồng.
Được tự tay mở hộp, tôi thực sự hồi hộp và sung sướng khi cầm "em nó". Nó là chiếc E63 đỏ, được xuất xưởng vào ngày 14/11/2008, tuy là vỏ nhựa nhưng rất bóng bẩy, đẳng cấp. Vậy là đúng sau hai tháng về Việt Nam, "em nó" đã là của tôi.
Suốt chuyến xe từ Kiên Giang về Thái Bình, tôi không rời "em nó" nửa bước. Cảm giác lướt qua từng icon xa lạ mà hấp dẫn, cái nền màn hình màu đỏ cùng "áo" đỏ làm "em nó" càng đẹp hơn. Đầu tiên, cảm giác nghe nhạc qua loa ngoài và tai nghe đều cho âm thanh trong trẻo và to. Tôi vừa nghe nhạc vừa chụp ảnh những hành khách ngồi phía trước, hình ảnh hiện trên màn hình 320 x 240 pixel rất tốt. Tôi cũng lân la vào "office" để ghi "note", cảm giác bấm trên bàn phím rất trung thực nhưng tôi chưa quen lắm (sau này thì nhắm mắt cũng bấm được). Máy xài gần một tuần mới cạn pin, tuyệt vời.
Quá trình làm chủ "em nó" là cả quá trình tìm hiểu và mày mò. Tôi cũng như các cậu học sinh khác, rất thích chơi game, và cũng tự tải các game cũng như các phần mềm tiện ích. Nhưng có một số phần mềm khi cài đặt lại thông báo có thể hiểu là: "Phần mềm này chưa được cấp chứng chỉ...", nói chung là không thể cài đặt được. Tôi quyết định tìm hiểu vấn đề này. Và rồi, tôi biết đến Tinhte, diễn đàn công nghệ lớn mà ở đó sản phẩm chạy Symbian như E63 của tôi được hỗ trợ rất nhiều. Quá trình tham gia diễn đàn làm tôi mở mang rất nhiều về nền tảng Symbian, kể cả Android sau này! Tôi biết đến thuật ngữ "hack phone" hay "root phone" trên Android sau này, thế là phần mềm không chứng chỉ thì vô tư nhé vì "em nó" đã hiểu là ông chủ nó cho phép cài đặt rồi, không cần kiểm tra nữa đâu. Từ đó, ngoài việc học tôi luôn dành thời gian chăm chút cho điện thoại của mình, tối ưu nó bằng nâng cấp firmware, phần mềm quản lí, tiện ích. Sau đây là vài phần mềm không thể thiếu đối với tôi:
Advanced Call Manager - Quản lý cuộc gọi, chủ yếu chặn cuộc gọi.
Advanced Device Locks - Bảo mật, nổi bật: Chặn truy cập trái phép vào khu vực mình chỉ định.
Xplore - Hiển thị các "folder" như máy tính, dễ dàng cho quản lí dữ liệu.
Ttpod -Nghe nhạc, nổi bật: điều chỉnh âm thanh, hẹn giờ, hiển thị lời bài hát...
Smartmovie - Hỗ trợ xem videos rất đẹp.
DictionaryForMIDs - Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, được viết bởi Vũ Văn Quỳnh (made in VN).
RingtoneMe - Tạo nhạc chuông.
Quickoffice - Bộ Office hỗ trợ đọc và chỉnh sửa văn bản, Excel...
Carbonred 1.0 - Giao diện với những icon tinh tế.
Skyforce - Game bắn máy bay không thể đỉnh hơn cho dòng Symbian.
E63 - chiếc smartphone màu đỏ đã gắn bó với tôi suốt quãng thời gian học sinh, hiện tại là sinh viên, khoảng thời gian ấy đã gần 4 năm rồi! Sau một lần rớt vào cốc nước, ngập gần hết, phải đem sấy khô (chỉ sấy khô, không sửa chữa), tưởng chừng phải thay màn hình, sau không biết bao nhiêu lần rơi tự do... "em nó" hiện tại vẫn hoạt động tốt, lâu lắm mới bị đứng phải reset! Đây là chiếc điện thoại rất bền! Nhưng tôi nhận ra, "em nó" thực sự lỗi thời từ khi xuất hiện các dòng máy chạy Android và Window phone.
Công nghệ đã và đang bùng nổ rất mạnh, smartphone đang dần thể hiện khả năng và đẳng cấp của nó cùng với những hãng sản xuất nổi tiếng như Samsung, Sony, Apple, HTC, Nokia... Tôi là một sinh viên Tài chính nhưng cũng không thoát khỏi cơn lốc ấy, quỹ thời gian tôi tìm hiểu về các smartphone qua các diễn đàn Tinh tế, Số Hóa, GenK, Mysamsung... là thường xuyên. Đặc biệt, tôi đã chú ý đến dòng Galaxy cao cấp của Samsung: Galaxy S II, Galaxy S III, Galaxy Note I, II. Tôi luôn thức đến 0h để xem trực tiếp buổi ra mắt Galaxy S III và Galaxy Note II. Tự tin mà nói, tôi là người dùng khai thác triệt để được các tiện ích do các siêu phẩm đem lại. Khách quan, sản phẩm cung cấp bởi tập đoàn Samsung đang tiến gần đến người tiêu dùng. Sản phẩm được trực tiếp sản xuất trong nước mang lại rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, người lao động và xã hội.
Cuộc thi viết blog "Smartphone đầu tiên của bạn" tạo cơ hội cho những khách hàng tiềm năng của Samsung khi chưa đủ tiền để trải nghiệm các sản phẩm cao cấp trên! Hơn ai hết tôi mong nhận được giải thưởng để được cảm nhận chiếc smartphone thứ hai của mình.
Cảm ơn!
Đỗ Hải Bình