Tôi thích bắt đầu câu chuyện của mình là với chiếc điện thoại Samsung đầu tiên mà tôi làm quen chứ không chỉ là chiếc smartphone lần đầu sở hữu, bởi đó như là một cái duyên để tôi có cơ hội trải nghiệm với những chiếc điện thoại tiện ích khác sau này.

Tôi biết sử dụng điện thoại khi được người thân tặng cho chiếc Nokia mà lâu quá rồi tôi không còn nhớ rõ đời máy. Chiếc điện thoại với những tính năng cơ bản nhưng rất bền đã cùng bên tôi suốt những năm tháng sinh viên cho đến ngày ra trường. Nhưng cũng từ đó, tôi đã bắt đầu tương tư các "nàng kiều nữ" duyên dáng Samsung với bộ cánh trắng thanh lịch mà chỉ cần một ngón tay đẩy nhẹ là có thể trượt nắp điệu nghệ, mode điện thoại đang hot thời đó.
Như tình yêu được vun vén lâu năm thì ắt hẳn phải có ngày đơm hoa kết trái, chiếc điện thoại Samsung đầu tiên của tôi chính là D520. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bị gián đoạn bởi chỉ được hai tháng sau ngày mua thì trong một lần ngồi xe đò về quê tôi đã bị kẻ gian lấy mất. Hiểu được tình yêu mà tôi dành cho chiếc điện thoại này, bạn trai tôi khi đó đã mua lại cho tôi chiếc điện thoại y hệt ngay khi tôi trở lại thành phố sau chuyến về quê không vui đó. Vậy là chiếc điện thoại này cũng chính là chứng nhân ghi dấu lại nhiều kỷ niệm vui buồn của chúng tôi trong quãng thời gian yêu nhau.
Điện thoại chụp và lưu lại nhiều hình ảnh của anh và tôi, còn lưu được bài hát mà anh đã hát dành tặng tôi khi cầu hôn, bài hát tôi rất yêu thích và còn lưu giữ đến bây giờ - Chân tình. Tôi không biết chiếc điện thoại này có được gọi là smartphone chưa nhưng với tôi đấy không chỉ là điện thoại mà còn là người bạn thân, góp phần làm một quãng đệm êm đềm cho hạnh phúc đôi lứa của chúng tôi sau này.
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới cũng là khi chồng – tức bạn trai tôi trước kia tặng cho tôi chiếc điện thoại mới, đó chính là Samsung S5233. Hơn 4 năm gắn bó với chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên của mình, chúng tôi lại bắt đầu một ngăn kỷ niệm mới khi trong những bức chân dung tình yêu đã xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba – con gái của chúng tôi. Chiếc điện thoại này ghi lại những bức ảnh đầu tiên khi con gái mới chào đời tại bệnh viện, đặc biệt với chức năng quay phim với độ phân giải 3,2 megapixel, tôi không thể bỏ qua những khoảnh khắc đáng nhớ của bé, đó là lần đầu tiên bé biết lẫy, biết đi và bặp bẹ nói những tiếng tròn âm trong niềm hạnh phúc vô vàn của ba mẹ. Rồi con gái lớn, đã biết vọc điện thoại và được mẹ dạy chụp hình, dạy cách mở các thư mục hình ảnh, video clip và cả những bài hát mà bé yêu thích. Ba bé còn dạy cho bé những game đơn giản, vui mắt để bé tập làm quen với màu sắc. Tự bao giờ chiếc điện thoại này đã trở thành người bạn của cả gia đình tôi.
Song hành cùng hạnh phúc gia đình thì không thể thiếu sự thành công trong sự nghiệp. Từ chiếc điện thoại đầu tiên đã cho tôi những cơ hội trong những ngày mới ra trường, cho đến lần lượt D520, S5233 đều tiếp sức tôi nối tiếp những cơ hội đó để biến ước mơ thành sự thật.
3 năm sau ngày đi làm, tôi trở thành trưởng một bộ phận quan trọng trong công ty, và 2 năm sau đó tôi kiêm nhiệm thêm vị trí trưởng một bộ phận khác cũng quan trọng không kém. Đến lúc tôi cần thêm một "người trợ lý" với sự đa năng hơn để giúp tôi quản lý công việc. Đã không còn trong tôi nỗi lo lắng về những chiếc điện thoại mang kiểu dáng mảnh mai, đài các liệu có đủ sức mạnh để chứng thực về khả năng xử lý công việc trong những ngày đầu, khi tôi mới làm quen với Samsung. Vì vậy nên ngay khi nghĩ đến việc cần thêm một chiếc điện thoại mới để hỗ trợ cho công việc, tôi đã nghĩ ngay đến Samsung Galaxy Note và đến giờ tôi vẫn hài lòng về quyết định này của mình.
Note giúp tôi xử lý các marquette rất tốt, làm một marketer, tôi hầu như gắn với công việc của thiết kế. Khi cần trao đổi, chỉnh sửa hay thay đổi marquette, với cây bút đa dụng tôi có thể phác họa ý tưởng dễ dàng. Công việc kiêm nhiệm nên lịch làm việc của tôi khá bận rộn, vì vậy chức năng S Planner giúp tôi nhiều thứ để tôi sắp xếp công việc khoa học, không bị rối bù với những kế hoạch ngày, tuần hay tháng, quý. Với dung lượng lớn 16GB, tôi tha hồ lưu trữ các dạng thức file mình thích. Con gái tôi lại được thỏa thích với các game thiếu nhi hấp dẫn mà với màn hình 10,1" thì có lẽ điện thoại của mẹ là chiếc màn hình thú vị nhất, hơn cả điện thoại của ba hay chiếc laptop mà bé vẫn hay xem hàng ngày.
Sự hài lòng của tôi càng tăng lên khi Note thật sự hữu ích khi tôi đi công tác xa, khả năng trình duyệt web nhanh, thời gian sử dụng pin rất "khủng" so với độ lớn màn hình là một điểm cộng mà tôi dành cho Note, bởi với ưu thế này Note đã giúp tôi không chậm trễ trong xử lý công việc dù là không có mặt tại công ty.
Và có lẽ, bên cạnh những chức năng hỗ trợ công việc tốt thì điều mà Note quyến rũ tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó chính là chức năng vẽ của chiếc bút S-Pen. Vốn yêu thích vẽ từ những ngày còn bé, lớn lên lại gắn bó với một công việc đầy tính sáng tạo, không chỉ với công việc, tôi thường sử dụng S-Pen cho những lúc muốn thư giãn với sở thích quen thuộc của mình, tôi có thể phác họa những bức tranh đã được mường tượng trong đầu với những nét vẽ thô hay mãnh khác nhau, mỗi "tác phẩm" ra đời là một niềm vui khác nhau trong tôi. Khi nhìn lại các bức tranh của chính mình, trong tôi lại bừng lên những khát vọng sống mới, mãnh liệt hơn...
Tran Bao Thu