Với xu thế sử dụng smartphone ngày càng nhiều như hiện nay thì sẽ thật lạc hậu nếu một người trẻ như em chỉ đứng ở ngoài nhìn. Đó là lý do em mua Samsung Galaxy Note N7000, một lựa chọn mà chưa bao giờ em cảm thấy hối hận. Em mua Note N7000 vào sinh nhật tròn 18 của mình và đó là món quà ý nghĩa mà bố mẹ tặng cho với lời hứa "Con sẽ thi đậu đại học". Và khi mọi người đọc những dòng này thì em đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Đồng Nai.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Note N7000 là gì? Câu trả lời dễ dàng nhất là màn hình "khủng" và hệ sinh thái Android thông minh. Với kích thước màn hình 5,3 inch Super Amoled thì Note N7000 thực sự rất nổi bật khi đứng cạnh những chiếc smartphone khác. Và em cũng kết nhất thiết kế tinh tế với màn hình có kích thước vượt trội, nhưng thân hình của Note N7000 vẫn đủ mảnh mai để hấp dẫn phái đẹp như chúng em. Note N7000 của em màu trắng sữa, màu "hot" nhất hiện nay và nhìn nó ngọt ngào như một viên kẹo sữa thơm ngon. Sử dụng Note N7000 thì em có thể làm rất nhiều thứ, đặc biệt là những công nghệ hiện đại được Samsung kết hợp với hệ điều hành số một hành tinh là Android, khiến Note N7000 trở nên quyền lực hơn hẳn những chiếc smartphone khác.
Note N7000 hỗ trợ Wi-Fi, 3G tốc độ cao nên có thể lướt web mọi lúc mọi nơi với màn hình rộng cực kỳ thoải mái. Nếu sử dụng máy tính bảng là quá lớn và nhiều mẫu điện thoại là quá nhỏ thì Note N7000 chính là sự kết hợp hài hòa của cả hai. Camera 8 triệu điểm ảnh của "dế" cưng giúp em có một bộ sưu tập hình ảnh riêng, có những tấm hình kết hợp với nhiều hiệu ứng nhìn thật cá tính. Khi sử dụng smartphone thì những thứ em quan tâm nhiều nhất chính là vấn đề thời trang và thời lượng pin sử dụng. Note N7000 của em có hẳn một bộ sưu tập các loại nắp lưng khác nhau để có thể "diện" đi chơi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và với viên pin khủng 2.500 mAh thì Note N7000 cho phép sử dụng "tẹt ga" cả ngày mà không cần lo lắng. Trước đây, em có sử dụng iPhone rồi nhưng máy có pin khá yếu nên nhiều lúc có việc cần cũng đành bó tay!
Đương nhiên đã mua, đã yêu, đã mê Note N7000 mà không nhắc đến cây bút S pen sẽ là một thiếu sót lớn. Nếu trước đây ai đã từng xài O2 đều thấy cây bút cảm ứng của hãng này chấm chọt đơn thuần thì bây giờ S pen lại là một cuộc cách mạng của khoa học công nghệ. S pen không như cây viết kèm theo HTC Flyer dùng pin, S pen không cần đến pin nhưng vẫn hoạt động thông minh đến không ngờ. Với S pen, em có thể viết, vẽ, ghi chú và đó là điểm khác biệt của Note N7000. Không còn sự nhàm chán, khó chịu khi dùng bút cảm ứng nữa khi ai đó đã từng sài thử S pen. Sẽ rất khó để diễn tả cảm xúc của em vì em cũng mê vẽ tranh, mê nghịch ngợm bằng bút.
Hiện tại Note N7000 không đang ở cùng em mà đang đi du lịch cùng với anh trai yêu quý, em cho anh trai mượn xài thử để quyết định có mua Note N7000 hay không. Và em tin chắc chắn, sau thời gian đi du lịch và trải nghiệm thì anh trai sẽ mê Note N7000 như điếu đổ, hii.
Viết tặng cho Note N7000 yêu của riêng em...
Mai Thị Nhung