Thứ ba, 6/5/2025

Trả giá vì một phút dại khờ

Chị Thuận An đừng nghiệt ngã như thế

Dù chị trưởng thành hơn tôi, đã có gia đình, nhưng tôi cũng mong chị hãy dành chút tình thương cho những người bất hạnh hơn, chứ đừng nghiệt ngã lạnh lùng như thế. Chị cũng đừng dung túng cho những kẻ ích kỷ, hèn hạ. Nếu toàn những người góp ý như chị thì những kẻ ích kỷ lại phát triển nhiều quá, biết đâu về sau con chị lại gặp phải. (Le Thu Hang)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Tôi đồng ý với ý kiến của chị Thuận An

Tôi đã đọc rất nhiều phản hồi của các bạn. Thực sự là những phản hồi đó phản ánh lối sống của tuổi trẻ hiện nay, sống hết mình, yêu cũng hết mình, đến hết cả trinh tiết luôn. Các bạn phê phán rằng Thuận An chưa bao giờ yêu hết mình nên mới đả kích Liên như thế ư? Các bạn nhầm rồi.
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Thay vì mổ xẻ nỗi đau, Dương và Liên hãy nhìn về tương lai

Chị Liên và chị Dương thân mến, xin hãy nhìn vào nửa cốc nước đầy, đừng nhìn vào phần nước đã vơi đi. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà các chị đã có trong cuộc sống; nghĩ về những phút giây đã hạnh phúc và tự nói rằng: mình đã có những phút giây thật tuyệt vời.
>
Hai lần tự tử vì gặp phải Sở Khanh/ Trả giá vì một phút dại khờ

Đàn ông cần tính tốt của vợ chứ không phải cái ngàn vàng

Với tình hình xã hội bây giờ, con trai bọn anh cần những đức tính tốt của người vợ hơn là "cái ngàn vàng". Nó cũng không quý lắm đâu, bởi bản thân anh từng có cơ hội với 3 "cái ngàn vàng" khác nhau, dễ lấy thế thì đâu còn quý nữa. Chỉ những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ là sẽ ở cùng ta mãi mãi, kể cả sau khi chết. (Hoang Huy Doan)
>
Trả giá vì một phút dại khờ

Nếu con gái gặp hoàn cảnh như Liên, chị An sẽ nghĩ gì?

Không biết chị có con gái hay không, nhưng có dám chắc con chị có may mắn là gặp được người đàn ông tốt ngay từ lần đầu tiên khi bắt đầu yêu? Liệu nó có tỉnh táo và vững vàng nếu gặp phải đúng trường hợp như người phụ nữ ở trên không? Tôi không dám chắc. (Ho Tuong Vi)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Không đồng tình với lập luận của Katie Tran Truong

Khi yêu một ai đấy, người con gái luôn hướng toàn bộ tâm trí và tỉnh cảm của mình về người đó, luôn chăm lo săn sóc cho người đó và tất nhiên là phải tin thì mới yêu được. Chị Liên và người đó đã yêu nhau được 4 năm rồi, tất nhiên là chị đã hiểu người đó và cả việc tìm hiểu người đó chứ? (Huong)
> Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Đã yêu nhau, xin đừng chỉ trích một phía

Đã đành khi yêu, người ta (nhất là các bạn nữ) thường khó tỉnh táo, nhưng cũng không nên đổ mọi trách nhiệm lên đầu đối phương như vậy? Khi bạn trao thân cho anh ta là do bạn tự nguyện nên nếu có hậu quả không mong muốn là có thai thì trách nhiệm của cả hai là như nhau. (Pham Anh)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Dễ dãi trao cái quý giá nhất là tự coi thường mình

Với tôi giá trị con người rất quan trọng. Những cái ngoài tầm tay mà đánh mất thì có thể hiểu được chứ còn cái mà hiện hữu trong con người mình, những cái trên cơ thể mình mà cũng đánh mất thì không thể nào hiểu nổi. Điều đó chỉ có thể lý giải là bạn đã quá coi thường giá trị bản thân. Quá dễ dãi với bản thân. (Nguyễn Mạnh Trường)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Tình yêu không phải là vĩnh cửu

Mọi sự vật, hiện tượng không ngừng vận động và biến đổi. Tình yêu cũng vậy. Khi anh ta đang yêu bạn thì phải hiểu rằng lúc nào đó có thể anh ta không còn yêu nữa. Khi anh ta đã là chồng bạn rồi thì vẫn phải luôn nhớ rằng anh ta có thể bỏ bạn bất cứ lúc nào. Thế nên hãy học cách đứng vững bằng đôi chân của chính nhình. (Trần Ngọc Minh)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Sở Khanh không bớt đi đâu, chị em hãy lo giữ mình

Lỡ gặp phải Sở Khanh rồi thì cũng hãy cố mà vượt qua, hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân làm đầu. Hãy nhớ nếu mình có bị làm sao đi nữa, kể cả chết đi thì người đau khổ là cha mẹ, là người thân thuộc của mình, chứ không phải tên người yêu giờ đã thành kẻ Sở Khanh kia. (Dương)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ