From: Tuong Vi Ho
Sent: Thursday, July 24, 2008 7:55 PM
Subject: Doi dieu gui toi tac gia bai: Chi Liên hãy xem lai mình truoc khi trách nguoi khác
Gửi chị Thuận An,
Đọc tâm sự của em Dương về những gì em ấy phải trải qua, rồi rất nhiều những trường hợp bất hạnh khác, không may mắn trong tình yêu, tôi thấy thật buồn và thương cho những em gái đó. Tôi im lặng cho đến khi đọc bài viết của chị Thuận An khi “phân tích” tâm sự bài của Liên.
Người phụ nữ sinh ra là quà tặng của Đức Chúa trời, họ được quyền yêu và xứng đáng được yêu, ai cũng hiểu điều này. Nhưng liệu họ có lỗi khi yêu và dâng hiến cho người mình yêu? Liệu họ có lỗi khi bị lừa dối, có lỗi khi đã “trót” có bầu trước khi cưới?
Riêng bản thân tôi thiết nghĩ: họ không có lỗi. Họ đáng thương nhiều hơn. Họ chỉ có lỗi là khi yêu không tỉnh táo, không biết cách sử dụng cách phòng tránh thai, vì việc có thai, đâu phải là chỉ một người phụ nữ làm nên.
Nam giới khi họ quan hệ, họ thừa hiểu rằng họ là người chủ động, kể cả việc làm cho người phụ nữ có nguy cơ có thai. Liệu chị hay tôi, hay bất kỳ một ai có quyền gì để đánh giá họ là người thế này hay thế khác.
Những người phụ nữ như em Dương, Liên, hay H.X, đều là những nạn nhân của một tình yêu một phía, của những người đàn ông không tốt mà thôi.
Tôi thấy chị tự nhận mình là người phụ nữ có gia đình, có chồng, có con, không biết chị có con gái hay không, nhưng có dám chắc con chị có may mắn được như chị là gặp được người đàn ông tốt ngay từ lần đầu tiên khi bắt đầu yêu. Liệu nó có tỉnh táo và vững vàng nếu gặp phải đúng trường hợp như những người phụ nữ ở trên không? Tôi không dám chắc. Và chị có tin rằng mình thực sự may mắn hay không?
Chị nói “…tôi thấy buồn vì các cô gái ngày nay quá dễ dãi. Họ "yêu" hết mình, và chẳng trang bị chút kiến thức sinh sản nào để phòng thân. Đến khi dính bầu thì níu kéo người yêu hoặc mong anh hãy cưới cho nhanh kẻo mất thanh danh gia đình…”. Chị hiểu thế nào là “dễ dãi”. Tôi không cho rằng ta được quyền đánh giá họ là dễ dãi, vì xét cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân của thần tình ái mà thôi.
Họ đáng trân trọng vì họ là những người biết yêu đến cùng và hy sinh đến cùng cho tình yêu. Họ chỉ có một “lỗi” là quá tin người, quá tin vào lời đường mật của đàn ông (nếu người đàn ông không dụ dỗ, hứa hẹn và thề thốt thì chẳng có cô gái tử tế nào lại trao thân cho người đàn ông đó đâu) và không có kiến thức về sức khỏe sinh sản mà thôi.
Em Dương,
Chúc em mau khỏe và lấy lại tinh thần. Chị thấy mừng vì Liên đã vượt qua thời khắc đen tối của cuộc đời để làm lại từ đầu. Chúc H.X luôn gặp nhiều may mắn. Và chúc nhiều nhiều những người phụ nữ từng gặp bất hạnh như những trường hợp trên có sức mạnh để vượt qua khó khăn này.
Xin cảm ơn vì đã đọc đôi lời mạo muội của tôi.
Hồ Tường Vi