From: Nguyễn Mạnh Trường
Sent: Friday, July 25, 2008 1:04 PM
Subject: Gui toa soan: Gui ban Hoang Thi Ngoc Ha, Ban Duong, Ban Lien
Chào các anh chị,
Trước khi nói nên quan điểm của riêng tôi về vẫn đề của Dương và những ý kiến của bạn Hạ và bạn Liên, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi năm nay 27 tuổi, chuẩn bị xây dựng gia đình, tôi đang làm việc tại một Ngân hàng tại Hà Nội. Còn người vợ sắp cưới của tôi làm ở phòng Tài chính - Tập đoàn dầu khí. Tôi xin nói lên quan điểm của mình về một số vấn đề mà các bạn đang tâm sự như sau:
Trước hết về bạn Dương. Đọc câu chuyện của bạn tôi thật sự cảm thấy tiếc cho những gì đã trải qua. Với tôi giá trị con người rất quan trọng. Những cái ngoài tầm tay mình mà đánh mất thì có thể hiểu được chứ còn cái mà hiện hữu trong con người mình, những cái trên cơ thể mình mà cũng đánh mất thì thật không thể nào hiểu nổi.
Điều đó chỉ có thể lý giải là bạn đã quá coi thường giá trị bản thân mình, coi thường tình yêu thương của gia đình, và coi thường cả những giá trị truyền thống của người Việt. Quá dễ dãi với bản thân. Theo tôi người quá dễ dãi với bản thân và coi thường giá trị bản thân thì trước sau gì cũng sẽ thất bại. Lĩnh vực nào cũng vậy mà thôi.
Tuy nhiên hậu quả của lối sống đó thì các bạn đã biết. Nếu bạn Dương không thay đổi thì kết quả cuộc sống của bạn sau này chắc là ai cũng biết sẽ như thế nào?
Về ý kiến của bạn Hoàng Thị Ngọc Hạ. Tôi không thấy bạn nói về trình độ văn hóa và tuổi đời của bạn. Nhưng tôi thật sự thất vọng về suy nghĩ của bạn. Ban nghĩ quan hệ tình dục trước hôn nhân là không có gì là mất nhân cách cả? Thế tôi hỏi bạn nhé? Thế nào mới được gọi là một người có nhân cách? Tôi thấy bất ngờ vì đó lại là câu nói đó lại được một phụ nữ nói ra.
Người đàn ông ai ai cũng có nhu cầu về tình dục và người phụ nữ cũng vậy, tuy nhiên tôi nghĩ việc quan hệ tình dục như thế nào, vào lúc nào và thời điểm nào thì những điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào văn hóa của mỗi người và vào nhân cách của môi người. Người không biết coi trọng giá trị bản thân mình thì không thể gọi là người có nhân cách được.
Tôi cũng là người sắp lập gia đình và tôi cũng từng trải qua vài mối tình trước khi đến với vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Và nói thật, cũng có nhiều lúc trong những hoàn cảnh đặc biệt tôi tưởng chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Nhưng không chị Hạ ạ. Chính người yêu tôi đã giúp cho chúng tôi giữ gìn được. Bởi vì cô ấy là người biết trân trọng giá trị con người, biết trân trọng giá trị bản thân, và cũng biết yêu như thể nào cho có văn hóa và giáo dục.
Trước một người con gái như vậy thử hỏi là một người đàn ông bình thường thôi sao có thể không trân trọng được. Còn bạn thì quả thật tôi không biết nói gì hơn để diễn tả ngoài mấy câu: sống buông thả và bừa bãi, coi thường bản thân mình, thế thôi.
Vì công việc bận nên tôi chỉ viết vài dòng như vậy. Hy vọng cái ban nữ hãy trân trọng giá trị của các bạn. Vì một người mà không biết trân trọng giá trị của bản thân mình thì cũng không nhận được sự tôn trọng từ người khác được.
Chúc các bạn có một cuộc sống lành mạnh và có văn hóa.
Trân trọng.
Mạnh Trường