From: Trần Ngọc Minh
Sent: Monday, July 28, 2008 12:06 AM
Subject: Gui toa soan: Phan hoi bai viet cua chi Nguyen Linh
Chào chị Nguyen Linh và chào các bạn đang đọc mục tâm sự!
Chị Nguyen Linh thân mến, em là một cô gái trẻ chưa có gia đình, đôi khi em cũng thấy thật mất niềm tin vào đàn ông. Khi đọc tâm sự của bạn Dương sao thương quá. Thế nhưng em rất đồng tình với bài viết của chị và của chị Thuận An.
Các bạn yêu hết mình mà không hề có kiến thức về an toàn tình dục. Sau những phút vui vẻ, hết mình vì tình yêu ấy người chịu hậu quả chỉ là các bạn gái: nạo phá thai, viêm nhiễm, bệnh lây truyền qua đường tình dục, những đứa trẻ bị bỏ rơi... Sau này có những người mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.
Mình không hề phản đối cách sống thoáng của các bạn, thế nhưng các bạn phải biết cách tự bảo vệ cho chính mình. Hãy trang bị những kiến thức khoa học cho mình, đừng để khi sự việc đáng tiếc xảy ra rồi mới oán thán, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không thưa.
Chị Nguyen Linh nói rất đúng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mọi sự vật, hiện tượng không ngừng vận động và biến đổi. Con người cũng vậy, tình yêu cũng vậy, không có gì là vĩnh cửu cả. Khi anh ta đang yêu bạn thì vẫn phải hiểu rằng lúc nào đó có thể anh ta không còn yêu bạn nữa. Khi anh ta đã là chồng bạn rồi thì vẫn phải luôn nhớ rằng anh ta có thể bỏ bạn mà đi bất cứ lúc nào. Thế nên hãy học cách đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Hãy học cách cho đi và đừng mong nhận lại.
Khi bạn đang đau khổ, tuyệt vọng thì hãy nhớ rằng còn có rất nhiều người xung quanh yêu thương bạn, còn có rất nhiều người khổ hơn bạn cả trăm lần: những người không có cơm ăn, áo mặc, những người tật nguyền… Và còn có biết bao nhiêu những tấm lòng bao dung, từ tâm ở trên đời này như bố mẹ nuôi của cháu Thiện Nhân ấy….
Hãy nhìn vào họ để mà sống. Hay cũng ít nhất nhìn vào bố mẹ bạn, những người suốt đời lam lũ, vất vả, hy sinh cho bạn ngồi vào ghế giảng đường đại học để mà tiếp tục phấn đấu và sống có ý nghĩa hơn.
Cảm ơn bài viết của chị Nguyên Linh và chị Thuận An rất nhiều. Hy vọng sẽ có nhiều bài viết như của hai chị để chia sẻ kinh nghiệm sống cho giới trẻ chúng em.