From: Ngô Xuân Truong
Sent: Tuesday, July 15, 2008 9:39 PM
Subject: Tra giá vì mot phút dai kho
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress, Tâm sự cũng là chuyên mục tôi hay ghé thăm. Tôi chưa từng có ý kiến cho ai cả, đơn giản tôi đọc để hiểu hơn về cuộc sống và tìm cách ứng xử thích hợp nhất. Nhưng nay đọc tâm sự của bạn Dương, tôi thật sự cảm động về hoàn cảnh của bạn, nhưng vốn nghèo nàn về ngôn từ, tôi cũng không có lời khuyên gì cho bạn, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: Bạn hãy vui sống lên bạn ơi!
Tình yêu là quan trọng nhưng không phải là tất cả, nhất là khi tình cảm của mình đặt không đúng chỗ mà ảnh hưởng đến tương lai có đáng không bạn? Rồi còn mẹ bạn nữa, khi nhìn thấy bạn thất bại như thế, tôi cảm nhận được bà đau lòng như thế nào. Hãy cố lên bạn nhé! Nhưng qua sự việc đã qua của bạn, tôi cũng có đôi lời tâm sự cùng các bạn gái khác như sau:
Tôi là con trai, tâm lý của con trai tôi có thể thấu hiểu được, những người hay đòi thì chóng chán. Họ là mẫu người có tâm lý hiếu thắng, có khiếu về ăn nói, nhưng trí tuệ (xin lỗi) rỗng tuếch. Bởi với họ tình yêu không phải là cái gì thiêng liêng, mà đơn giản chỉ là sự chiếm đoạt thể xác. Đáng tiếc rằng đa số các cô gái luôn (tình nguyện) là nạn nhân của họ, được các cô tô vẽ bằng sắc màu tình yêu.
Cũng có thể họ thật sự yêu cô ấy, nhưng do các cô ấy dễ dãi quá nên bọn đàn ông xem thường, bởi họ có suy nghĩ đơn giản: Nếu cô ta “cho” mình quá dễ dàng quá, thì biết đâu... Cũng đừng vội trách họ, các bạn gái hãy xem đây là một bài học lớn nhất của mình khi đến tuổi trưởng thành (tôi từng vô tình nghe các cô gái tâm sự với nhau anh này anh nọ quen nhau mà anh ấy không đòi hỏi gì, hổng biết anh ấy bị gì…).
Tôi nói ra không phải để trách bạn Dương, bởi người đáng trách là gã trai kia, nhưng tôi tin rằng qua cú sốc này bạn đã chín chắn hơn rất nhiều. Và tôi cũng hy vọng sau này bạn tìm được tình yêu đích thực của mình!
Cám ơn VnExpress đã tạo điều kiện cho tôi tâm sự với bạn Dương và các bạn khác.