From: Le T. Anphong
Sent: Wednesday, July 16, 2008 3:23 AM
Subject: Gui Duong
Dương thân mến,
Đọc tâm sự của em, tôi thực sự cảm động và muốn chia sẻ cùng em vài điều. Tôi thương cho người con gái yếu đuối đã rơi xuống vực thẳm, và tôi không muốn nhắc đến người đã bội bạc em. Tôi chưa bao giờ có nỗi đau như em, nhưng muốn được chia sẻ và thông cảm nỗi đau đớn ấy. (Có lẽ tôi lớn hơn Dương khoảng 10 tuổi, nên xin phép được xưng hô như vậy).
Điều cấp bách nhất bây giờ là phải chữa lành vết thương trên cơ thể và giữ lại khả năng làm mẹ. Em nên đi khám và chữa trị cách tốt nhất cho vết thương của mình.
Không ai toàn thiện thiện cả, mỗi người đều vấp ngã và sự khác nhau giữa họ là biết tự đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Xin em đừng suy nghĩ dại dột nữa. Tôi nói thẳng, thế giới này sẽ không buồn đau nếu thiếu em; mặt trời vẫn sáng và trái đất vẫn xoay quanh nó. Trời tây vẫn trong sáng như bao giờ... Nhưng sự hiện hữu của em trên trái đất này là niềm vui và là niềm hãnh diện cho bố mẹ, anh chị em và bạn bè. Hãy cho bố mẹ, người thân và bạn bè niền vui ấy. Xin em đừng có ý nghĩ bỏ cuộc! Và cũng xin em đừng tự trách mình vì em không chủ động gây ra sự việc.
Tôi thấy em là người rất may mắn và hạnh phúc. Em biết không, ngay giây phút này vẫn có những em nhỏ ở Phi Châu đang hấp hối vì thiếu ăn, thiếu điều kiện y tế. Họ không có nhà ở và ngay cả chiếc áo để che thân... Em hạnh phúc hơn những người châu Phi đó. Em có bố mẹ, anh chị em và bạn bè. Em có quần áo để mặc và có nhà để ở. Em có điều kiện để đến trường và em còn là một học sinh giỏi, người con ngoan. Em hạnh phúc lắm.
Tôi nghĩ em nên tìm một vài người bạn mà em tin tưởng và chia sẻ bài học đau lòng của em với họ; biết đâu đây là một bài học hữu ích cho những người bạn của em và tự nó sẽ chữa lành em. Sự tập trung vào việc học và chữa trị vết thương cơ thể sẽ làm em quên đi vết thương lòng.
Ý chí sắt đá cho một ngày mai tươi sáng sẽ làm bạn chóng bình phục. Hãy tin tưởng vào tương lai sáng lạn phía trước. Hãy đứng dậy, bước tới trước! Đó, em đã làm được rồi.
Chúc Dương mau bình phục!
Lê Anphong, USA