From: thuhang le
Sent: Sunday, July 27, 2008 10:51 AM
Subject: Chi Thuan An không có tình thuong
Gửi chị Thuận An,
Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian vào đọc mục tâm sự của VnExpress. Đọc xong về câu chuyện của bạn Dương và chị Liên, tôi thực sự thấy rất cảm thương với họ. Nhưng đúng thật là sau khi đọc xong mục góp ý của chị An, những gì tôi cảm nhận được là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn và ích kỷ. Tôi cũng đã có người yêu, cũng luôn tự dặn mình và thuyết phục người yêu là phải giữ gìn đến ngày cưới (nói như thế để cho chị thấy tôi không phải là một người đồng cảnh ngộ với Dương và chị Liên để mà lên tiếng bênh vực họ).
Thoạt đầu, khi đọc bài góp ý của chị, tôi đã cố gắng thuyết phục mình rằng chị đang nghiêm khắc cảnh tỉnh những cô gái trẻ dại dột, nhưng càng xem càng thấy trong toàn bài của chị, toàn những câu đổ lỗi, quy trách nhiệm hết cho họ mà không có lấy một lời cảm thông, chia sẻ. Không có lấy một lời lên án những kẻ sống ích kỷ, vô trách nhiệm, không xứng mặt đàn ông kia. Vậy theo chị lỗi hoàn toàn thuộc về họ?
Tôi không bênh vực bạn Dương và chị Liên hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể quy hết trách nhiệm cho họ. Có thể chị là một người phụ nữ may mắn, có học vấn, có đầy đủ điều kiện vật chất, có một gia đình hạnh phúc nên chị không thể cảm thông với nỗi khổ của những người bất hạnh, không có điều kiện hơn chăng. Nếu cuộc sống này toàn những người suy nghĩ chín chắn, có cuộc sống hoàn hảo thì đâu còn là cuộc sống nữa.
Vì vậy, dù chị đã trưởng thành hơn tôi, đã có gia đình, nhưng tôi cũng mong chị hãy dành chút tình thương cho những người bất hạnh hơn, hãy nghiêm khắc răn dạy nhưng cũng là xuất phát từ tình thương và sự cảm thông với họ chứ đừng nghiệt ngã lạnh lùng như thế. Cũng đừng dung túng cho những kẻ ích kỷ, hèn hạ. Nếu toàn những người góp ý một cách dung túng như chị thì những loại người như thế này lại phát triển nhiều quá, biết đâu về sau con chị lại gặp phải.
Chúc chị có nhiều tình thương hơn.
Hang