From: Dương
Sent: Sunday, July 27, 2008 11:51 PM
Subject: Gui toa soan: Xin duoc tro chuyen 'phe' chi Lien
Thân chào,
Tôi xin dùng từ như vầy cho gọn, tôi phe chị An, Nguyen Linh, Ngoc Hạ… và còn nhiều người nữa, chắc chắn là thế!
Thú thật, tôi chỉ thương xót cho em Dương, vì em mới vào đời mà phải chịu cú ngã quá lớn, em phải làm gì thì mọi người đã chia sẻ, khuyên bảo rồi, tôi cũng không có ý kiến gì khác. Còn đọc bài chị Liên, thật sự tôi chỉ thấy bực mình.
Xin được nói với phe chị Liên vài điều:
1. Dù chị An có dung túng, và các bạn có chửi rủa thì những tên Sở Khanh vẫn đầy ra đó. Nhưng cái lối thông cảm, mắng nhiếc Sở Khanh như các anh/chị/em thì thật nguy hiểm, và đời sẽ có thêm nhiều cô gái như em Dương, như Liên.
Tôi tin là, sẽ có vài em kể câu chuyện này với người yêu mình, và thật hạnh phúc khi được người yêu lên án thậm tệ tên Sở Khanh đó, và sung sướng nghĩ rằng người yêu mình thật tốt. Nhưng điều này có nói lên được gì về bản chất anh người yêu đó không? Tôi tin là không! Bởi vậy thay vì mắng tên Sở Khanh mà mình chả làm gì được nó, tôi thà đánh con, em, bạn gái mình còn hơn, cho nó đề phòng, cho nó tỉnh ra.
2. Thông cảm, và cả tình yêu thương đau xót họ đã nhận quá nhiều từ gia đình, từ bạn bè thân thiết rồi, cái chính vẫn chưa tỉnh ra, vẫn muốn hủy hoại mình vì một tên Sở Khanh, mà là đến hai lần (tâm sự của Liên), xin lỗi tôi không thông cảm được. Đó là hành động bất hiếu, tôi thấy tội nghiệp cha mẹ của bạn.
Vậy chút thông cảm của các anh/chị/em trên cái mạng ảo này có phải càng giúp họ lún vào hố sâu? Để họ chìm đắm trong nỗi đau đó? Bảo không yêu hết mình nên không biết thông cảm, tôi ghét nhất câu này. Có yêu cỡ nào thì cũng nên nghĩ đến cha mẹ làm đầu, nghĩ đến bản thân, cái chính là bi lụy vì gã Sở khanh quá, mà nó có thương xót mình không? Hay chỉ có cha mẹ, anh chị, người thân là xót cho mình…
3. Tôi có bầu, tự nhiên thấy bước đi của mình chậm lại, ăn không được cũng ráng nuốt, xách nặng một chút cũng lo cho con... Một hành động bản năng nên chuyện của chị Liên tôi thật khó chấp nhận. Tôi cho rằng chị An bực nhất chuyện này nên chị đã gay gắt như vậy. Chắc có người phản bác lại vì tôi đang hạnh phúc! Các chị ạ, tôi mới biết chồng mình phản bội mình cách đó chỉ vài hôm, ngay giao thừa, đau không hả các chị?
Linh tinh với các chị em một chút, Sở Khanh thì sẽ không bớt đi đâu, chỉ mong các em gái tỉnh táo hơn nữa. Lỡ gặp phải Sở Khanh rồi thì cũng hãy cố mà vượt qua, hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân làm đầu. Hãy nhớ nếu mình có bị làm sao đi nữa, kể cả chết đi thì người đau khổ là cha mẹ, là người thân thuộc của mình, chứ không phải tên người yêu giờ đã thành kẻ Sở Khanh kia.
Vài điều xin được chia sẽ. Xin cám ơn tòa soạn VnExpress.