From: Hoang Huy Doan
Sent: Wednesday, July 16, 2008 10:16 PM
Subject: Vài loi tâm su gui Duong
Chào em Dương,
Thực lòng mà nói, anh rất muốn chia sẻ với em một chút những đớn đau mà em đang gánh chịu. Nhưng cũng như một vài người đã nói, chẳng thể trách cứ ai trong chuyện này. Bởi một lẽ giản đơn, đó chính là những sắc màu tạo nên cuộc sống, trong đó có màu hồng và có màu đen.
Cũng như lòng người, luôn có cả tốt và xấu, lúc nào thì cái tốt mạnh hơn, và lúc nào thì cái xấu lấn át mà thôi. Em không có lỗi, bởi em còn quá ngây thơ, tầm mắt còn hạn chế, chưa thể nhìn hết bức tranh cuộc sống quá lớn. "Anh" của em cũng không có lỗi, vì anh ta đã xử sự theo một cách rất "đời", rất con người với phần con lớn hơn phần người, thế thôi.
Mọi việc sẽ theo thời gian trôi đi, chỉ hạnh phúc, nỗi đau là còn lại trong ký ức. Quá khứ làm nên hiện tại, nhưng chẳng ai sống mãi với quá khứ được cả, phải nhìn hiện tại và tương lai em ạ. Mà tương lai của em thì còn rất dài, có thể tốt và cũng có thể xấu, cái đó tùy thuộc vào em. Nhưng anh chắc chắn với em rằng, cuộc sống với những gia vị, màu sắc mà em từng biết chưa phải là tất cả, hãy đứng dậy, và em sẽ thấy còn nhiều điều ngọt ngào hơn niềm hạnh phúc mà em đã có trong cuộc tình vừa qua rất nhiều, cả vị đắng cũng thế, hãy sống để cảm nhận, để trưởng thành.
Em có thể ân hận, nhưng đừng tự dày vò bản thân mình vì bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là em có rút ra được kinh nghiệm gì trong lần vấp ngã hay không. Không ai nỡ trách người dại dột, chỉ trách nếu dại nhiều mà chẳng khôn lên được chút nào thôi. Hãy nhớ câu nói này, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều đó."Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".
Em là một cô gái tốt, anh cảm thấy điều đó qua câu chữ của em. Hãy giữ lấy những đức tính mà em đang có, nó sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc khác, anh khẳng định với em như vậy. Nhưng cách nhìn cuộc đời của em thì phải xem xét lại, cứ lạc quan, tin tưởng đi, nhưng thêm vào đó em hãy học cách chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, những điều mà trước đây em nghĩ rằng nó hầu như không có khả năng xảy ra. Vì khi có sự chuẩn bị, em sẽ không bị bất ngờ, có thể có ngay cách khắc phục hay chí ít thì cũng không khiến em rơi vào tình trạng như bây giờ.
Việc quan trọng với em hiện nay là chữa bệnh và tiếp tục học tập thật tốt. Không nên có cái nhìn đen tối với tương lai cũng như với phái nam. Với tư cách một người con trai, anh hứa với em rằng, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với một cô gái như em, chỉ cần em không đánh mất mình.
Nói thật, với tình hình xã hội bây giờ, con trai bọn anh cần những đức tính tốt của người vợ hơn là "cái ngàn vàng". Nó cũng không quý lắm đâu, bởi bản thân anh từng có cơ hội với 3 "cái ngàn vàng" khác nhau, dễ lấy thế thì đâu còn quý nữa, mà cũng chỉ được có một lần. Chỉ những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ là sẽ ở cùng ta mãi mãi, kể cả sau khi chết. Mà hình như những cái đó lại đang dần trở thành của hiếm thì phải chị em phụ nữ ạ!
Chúc em nhanh chóng vượt qua nỗi đau, tìm lai mình em nhé!