Chủ nhật, 7/9/2025

Trả giá vì một phút dại khờ

Thực lòng yêu anh, nhưng tôi lại thể hiện ghét anh

Hơn thế nữa, mình là người có quan niệm thủy chung, ngọt ngào trong tình yêu, nhưng mình lại nói là không thích níu kéo, và không cho anh sờ vào người... Tính mình nhường nhịn người khác, nhưng ở bên anh, mình lại tỏ ra biết tất cả, và không nhường nhịn anh. Mình còn bịa và nói nhiều điều trái khoáy. (Huong Pham)
>
Phụ nữ quan hệ với nhiều người thì gọi là gì?

Không thể im lặng khi đọc bài viết của Mạnh Trường

Lẽ ra tôi không viết mail này đâu, vì tôi nghĩ rằng những gì cần nói với Dương, với chị Liên… thì tất cả mọi người trong diễn đàn này đều nói rồi. Nhưng khi đọc bài viết của anh, thì tôi thấy ngạc nhiên quá, và tôi không muốn im lặng chút nào trước những gì anh “chia sẻ”.
>
Dễ dãi trao cái quý giá nhất là tự coi thường mình/ Trả giá vì một phút dại khờ

Đã không trách cứ thì Dương hãy quên người ta đi

Mình cảm nhận Dương có một tâm hồn đẹp vì sau bao đau khổ bạn vẫn không trách cứ kẻ phụ tình, tự nhận lỗi lầm, đơn giản chỉ là phút dại khờ mà đời mấy ai biết được chữ ngờ. Nếu Dương đã không trách người đó thì hãy cố gắng quên anh ta đi. Nỗi nhớ sẽ khoét sâu thêm nỗi đau của Dương. (Phuong Nghi)
>
Trả giá vì một phút dại khờ

Yêu hết mình, nhưng tôi không dám 'cho' anh vì sợ

Tôi không có “gan” thăng hoa hết mình cùng tình yêu đâu, bởi tôi sợ lắm, sợ câu cha mẹ chúng ta thường nói đó là “hãy biết giữ mình, đừng để khôn ba năm dại một giờ”. Tôi sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người gánh hết, chịu hết. Tôi cũng sợ “đau” lắm chứ, sợ khi phải nạo hút. (Nguyen Tu Anh)
>
Trả giá vì một phút dại khờ