Thứ bảy, 3/5/2025

Trả giá vì một phút dại khờ

Hạnh phúc và bất hạnh của Dương sao mong manh quá

Bạn là người sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại học giỏi và theo tôi liên tưởng thì là người con gái hiền dịu và xinh xắn… Nhưng cũng chỉ vì tình yêu mà bạn lại ra đến nông nỗi này, tương lai của bạn trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là về tinh thần, sự tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. (Nguyen Van Tuan)
>
Trả giá vì một phút dại khờ

Đã quan hệ tình dục, phải nghĩ đến việc mang thai

Các bạn gái thường than thở bị đàn ông lừa để quan hệ. Nhưng các bạn nên ý thức rõ ràng một điều, bạn đã là một công dân và bạn phải chịu trách nhiệm về việc mình làm cũng như ý thức rõ ràng về hậu quả của nó. Nếu bạn không muốn chịu trách nhiệm, làm ơn, đừng quan hệ tình dục.
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Thời đại này, ngoài tình nghĩa cần phải thực tế

Các bạn hãy nhìn vào cuộc đời thực tế một chút. Xã hội trở nên có nhiều cám dỗ, lòng người thay đổi. Có thể các bạn đang gặp và yêu một người tốt, nhưng biết đâu họ sẽ thay đổi. Tốt nhất là các bạn hãy tự bảo vệ mình, tự lo được, tự đứng lên, tự đối mặt với khó khăn của cuộc đời. (Nguyen Linh)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Chưa yêu hết mình nên An chưa hiểu nỗi đau phụ bạc

Người phụ nữ khi yêu họ sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Chị có thế không? Nếu không thế thì chị chưa từng biết thế nào là yêu hết mình. Tôi có cảm giác chị sống quá lý trí nên không hiểu thế nào là nỗi đau tình yêu bị chà đạp. (Quang Minh)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Không nên bắt người khác phải chịu trách nhiệm vì mình

Tôi xin cám ơn chị Thuận An đã cho một liều thuốc đắng, hy vọng "chữa trị" được những tư tưởng sai trái của Liên và các bạn đang trong hoàn cảnh tương tự (vì đã có nhiều sự chia sẻ ngọt ngào rồi), để từ đó các bạn tìm thấy hướng đi thích hợp cho mình.
> Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ