Khi lấy nàng tôi là sĩ quan cấp tá, chỉ huy một đơn vị khoa học kỹ thuật và dĩ nhiên là có dư tính "chiến đấu" trên "mặt trận" "chính trị" và "quân sự". Tôi đã sử dụng mọi chiêu thức để "chiến đấu" với nàng, từ "chiến tranh du kích" đến "chiến tranh tổng lực", nhưng không thể "đánh nhau" với người "không có võ". (Đức)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh là người đàn ông rộng lượng, nhân hậu, dễ tha thứ, nhưng với người vợ không biết suy xét thì tình thương của anh đã được thể hiện không đúng cách. Anh dùng suy nghĩ của anh thay cho suy nghĩ của cô ta. Trong con mắt của anh, anh xem cô ta là con gái hơn là vợ. (Nam Hai)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi nghĩ anh là người nhu nhược, nhu nhược đến mức để vợ cắm sừng mà vẫn ngang nhiên về thách thức. Anh có cảm thấy đau không khi chính người đầu ấp tay gối với mình 20 năm trời lại phản bội mình. Anh đã hành động như thế nào? Khuyên cô ấy, cảnh cáo cô ấy và chỉ buồn thôi. (Le Van Loc)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Cũng có thể ấy là cách ứng xử mềm mỏng của những con người có học thức, có văn hóa, nhưng suy cho cùng việc chú yên lặng âm thầm tha thứ đã làm cho cô ngày càng lún sâu vào vũng bùn ích kỷ. “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, cô ấy ngày càng quá đáng.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh chắc khả năng sư phạm thì khỏi phải nói, nhưng để "dạy vợ" thì đó là cả một nghệ thuật, đủ cả nhu - cương, đủ cả lý - tình. Vậy mà nghe anh kể có lẽ nó quá thiên về nhu - tình rồi anh Đức à. (Phuc)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Bất cứ thứ gì cũng vậy, đặc biệt trong tình yêu và hôn nhân trách nhiệm với nhau, với gia đình mà chỉ xuất phát từ một phía thì không thể duy trì mãi được, sớm muộn thì cũng tan vỡ.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Làm để cô ấy nhận thức đúng hơn về xã hội, nhận thức đúng hơn về bản thân và nhận thức đúng hơn về giá trị của gia đình mình đang có. Và làm việc sẽ giúp cô ấy “chín” dần lên chứ không “non” nữa. (Thuc Le)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Cô ấy đâu chăm con, cô ấy đâu đóng góp cho cuộc sống gia đình, không nói riêng về vật chất. Cô ấy đâu có hiếu với cha mẹ hai bên, cô ấy đâu có là một người vợ ngoan. (Pham The Hung)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi dám chắc với anh rằng có đến 99% độc giả sẽ khuyên anh chia tay với một người vợ mà anh đang có. Thử hỏi anh đã duy trì và phát huy được những giá trị gì trong suốt 20 năm sống cùng vợ? (To Van Khanh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu chú kiên quyết hơn một chút có thể sẽ không dẫn đến bi kịch như bây giờ. Cháu thật không thể hiểu nổi là chú có thể “sống” trong cuộc hôn nhân này suốt 20 năm nay.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu chuyện ngoại tình này mà tới tai người ngoài thì con anh con khổ hơn vì tai tiếng mà mẹ mình gây ra, ly hôn bây giờ là chọn lựa mà tôi cho là đúng vì sớm muộn gì nó cũng xảy ra. (Huynh Thanh Vu)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh luôn nép vế trước cô ta, tại sao anh không thể hiện "quyền" của một người chồng và nếu cần thiết thì "cưỡng chế" bắt buộc cô ta phải theo! (Le Tien Lam)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi đoán chắc anh có một cô vợ có dóc váng rất lý tưởng đối với anh và những đứa con xinh như những bông hoa, thành ra anh mới chịu khổ như vậy! (Ly Ngoc)
>Stress nặng vì vợ mãi chẳng 'lớn'
Anh hãy cho cô ấy một thời gian nhất định để trả lời anh về sự chung sống và sửa chữa sai lầm (chắc cũng chỉ đỡ hơn thôi chứ cô ấy như vậy là mắc bệnh quá nặng rồi). Sau thời gian đó (có thể là một tháng) thì anh nên cương quyết ly hôn (cái này đâu có khó gì mà anh bảo cô ấy không đồng ý thì anh không làm được). (Vu Thao Linh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Xa nhau, không liên lạc gì cả, không lý do, không thông báo. Hy vọng, một thời gian như vậy sẽ làm chị ấy hiểu ra những lỗi lầm, thiếu sót và sự ích kỷ của mình. Hy vọng chị ấy còn lòng trắc ẩn, nhận ra và quý trọng những gì mình đang có. (Đỗ Thúy)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Có khi nào anh đã nghĩ đến sự chênh lệch về tuổi tác, học vấn giữa anh với vợ, hay do trong giao tiếp anh quá chau chuốt lời ăn tiếng nói làm mất đi tính chân thật, nên khó gần, đặc biệt là cách giao tiếp giữa sếp – lính không thể áp dụng được cho mối quan hệ vợ - chồng, bè bạn. (Tan Huynh Le Viet)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Khi em mang thai cháu thứ hai cũng là lúc ông xã có bồ. Em đau đớn tìm mọi cách thức tỉnh chồng, mang con cái ra gán trách nhiệm thì chồng em nói: "Tôi không hắt hủi, không bỏ mẹ mày, mẹ mày sống thế nào cũng được, thích thì cặp một thằng, tôi không cấm. Ai bảo đẻ nhiều làm gì? Đẻ thì phải nuôi... Đấy là việc của đàn bà". (Nguyen Nhu Y)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thầy Đức ạ, chắc thầy cũng đồng ý với tôi làm thầy phải có uy. Có thể một người thầy đào tạo hết lớp này đến lớp khác ra trường, nhưng mãi mãi ông ta cũng chỉ được học viên dành cho một cái cười "nhếch mép" mỗi khi được nhắc tới. Đơn giản, ông ta không có uy. (Pham Khac Tien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thực sự thì chúng mà có hiểu biết có lẽ cũng không muốn khoe với mọi người rằng mình có một người mẹ mà ngay cả con cái dứt ruột sinh ra cũng không thương như thế. Cô ấy vô tình đã làm một tấm gương xấu cho hai con của chú, chẳng lẽ chú muốn chúng nhìn thấy và học theo điều xấu của mẹ sao? (Vu Ngoc Lien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi rất đồng ý với một vài ý kiến bạn đọc rằng cách anh trải qua 20 năm cuộc sống vợ chồng vẫn không làm anh “lớn lên” được, vẫn “ngây thơ” như lúc anh mới cưới cô ấy làm vợ, vẫn ý nghĩ rằng “rồi ta sẽ cảm hóa được cô ấy”. (Thang Truong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn