From: N.H.T.
Sent: Saturday, October 24, 2009 12:06 AM
Tôi là một người thuộc lớp 8x, có lẽ suy nghĩ sẽ khác với thế hệ của anh. Theo tôi thấy thì cuộc hôn nhân của anh được xây dựng trên cơ sở tình yêu, nhưng rất tiếc là không có hạnh phúc - ngay từ khi bắt đầu rồi.
Đối với anh đó là trách nhiệm để duy trì gia đình của mình, với tình yêu mà anh dành cho vợ con, vun đắp cho gia đình mình hạnh phúc. Nhưng bất cứ thứ gì cũng vậy, đặc biệt trong tình yêu và hôn nhân trách nhiệm với nhau, với gia đình mà chỉ xuất phát từ một phía thì không thể duy trì mãi được, sớm muộn thì cũng tan vỡ.
Có ai đó đã nói: "Tình yêu là một thứ tuyệt vời nhất mà con người có thể có được. Đó là gia tài lớn nhất của cuộc sống và là nguồn động viên lớn nhất của con người nhưng đó phải là tình yêu đích thực". Anh rất yêu vợ! Nhưng chính tình yêu đó đang làm khổ anh, phá tan hạnh phúc mà anh đáng được hưởng. Liệu tình yêu của anh có vấn đề gì không?
Tôi chưa có gia đình, nên không thể khuyên anh nên làm thế nào đối với cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi có thể đưa ra một số câu hỏi cho anh:
Trong cuộc hôn nhân của mình anh có hạnh phúc không? Hai người có làm gì để thay đổi tình trạng của mình không? Anh và con đã phải chịu đựng những gì? Tình trạng của anh và các con có tốt hay không? Chị đã đối xử với anh và con, hai bên nội ngoại thế nào? Tại sao con cả của anh lại bị trầm cảm, và cả hai con đều "ghét" mẹ? Chị đã đối xử thế nào đối với sự chung thủy của anh?
Anh đã mất gần 20 năm để "chờ" vợ "lớn"... Nếu anh lại tiếp tục chờ nữa liệu khi chị "về" thì gia đình anh có hạnh phúc được không, lấy gì để đảm bảo?
Trong các con anh và cả anh đều có những hình ảnh "không đẹp" về chị liệu có thể "xóa" được không (con cả của anh đã đủ lớn để nhận thức)? Và các con anh sẽ được đón nhận những gì từ người mẹ của chúng?
Tôi nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể trả lời những câu hỏi trên.
Chúc anh sớm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho mình và cả các con anh!