From: Ly Ngoc
Sent: Saturday, October 24, 2009 9:25 AM
Tìm chuyện vui cười, tình cờ lướt ngang qua mục tâm sự, thấy cái tít là lạ, vô đọc thử. Càng đọc, tôi càng bị cuốn theo câu chuyện.
Tôi đoán chắc anh có một cô vợ có dóc váng rất lý tưởng đối với anh và những đứa con xinh như những bông hoa, thành ra anh mới chịu khổ như vậy!
Hoàn cảnh tôi cũng tương tự, nhưng có nhẹ hơn chút và đã ổn, nên tôi rất đồng cảm với anh.
Tôi chỉ có thể khuyên anh một điều là đối với người "bất trị", "điếc không sợ súng", khuyên nhủ như "nước đổ lá môn" thì ta không nên chịu đựng làm gì! Sức chịu đựng con người có hạn!
Đừng quá lo lắng vấn đề con cái, không cha hoặc không mẹ. Không cha hoặc không mẹ, chúng vẫn lớn lên bình thường chứ không phải ủ rủ, đau buồn như mọi người thường nghĩ đâu! (Thậm chí chúng còn xúi cha hoặc xúi mẹ ly dị lẫn nhau nữa là khác! Chúng còn trẻ nên chưa nghĩ sâu, và ta cũng không trách chúng!).
Tài sản chấp nhận chia, đừng tiếc nuối! Anh bạn sẽ giải phóng được tâm hồn ra khỏi tâm trạng trầm uất.
Thân ái.