From: Huynhthanh vu
Sent: Saturday, October 24, 2009 9:16 AM
Chào anh Đức,
Theo như lời anh nói thì tôi thấy anh nên mừng và nếu đi tới việc ly hôn là sáng suốt.
Đọc được mấy dòng anh tâm sự ở trên thôi thì tôi đã nghi ngờ sẽ có việc ngoại tình xảy ra rồi. Trong chuyện này lỗi cũng có một phần do anh, người ta thường nói: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về". Đáng lẽ ra anh không nên chờ đợi lâu đến thế, những 20 năm còn gì, một phần ba đời người cho sự chờ đợi thế là quá dài.
Nhưng thế cũng là điều tốt, đã đến lúc vợ anh phải trả giá vì những gì đã làm anh đau đầu, những gì các con anh phải chịu và tôi tin chắc trong lòng các con anh cũng đã không cần người mẹ này từ lâu rồi, có mẹ mà cũng như không, tình thương cho con không có nhiều mà con san sẻ cho kẻ ngoại tình thì còn đâu là hạnh phúc gia đình, còn đâu là mái ấm như nhưng đứa trẻ thường mơ ước.
Gieo nhân thì sẻ gặp quả, mọi cố gắng của anh và các con trong thời gian qua tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày được đền đắp nhiều hơn thế, còn người đàn bà kia sẽ phải trả giá cho nhưng gì mà mình đã làm cho chồng, cho con đau khổ bấy lâu.
Không ai khác là người thứ ba này đã giải thoát cho anh và các con. Anh cũng cần tươi tắn lên và nhanh quyết định nếu chuyện ngoại tình này mà tới tai người ngoài nữa thì con anh con khổ hơn vì tai tiếng mà mẹ mình gây ra, ly hôn bây giờ là chọn lựa mà tôi cho là đúng vì sớm muộn gì nó cũng xảy ra, ly hôn sớm để các con anh khỏi phải mang tiếng mẹ đi ngoại tình mà bỏ các con.
Đôi lời chia sẻ cùng anh, chúc anh và các con sớm có niềm vui mới.