Anh Đức ạ, sự quá gia trưởng của người đàn ông làm phụ nữ mất tự do và hạnh phúc, nhưng cả sự chiều chuộng thái quá cũng đã không làm người ta tốt lên hay sung sướng đâu anh. (Thanh Lam)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Con người này không có khả năng tư duy, không có khái niệm về đạo đức, tình yêu và trách nhiệm. Cô ta không có khả năng yêu ai ngoài bản thân mình, người đàn ông mà cô ta gọi là đang yêu kia cũng chỉ là một cách thoả mãn sự ích kỷ của cô ta mà thôi. (Bui Mai Hien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Số phận thật trớ trêu cho những người đàn ông như mình. Vợ tôi cũng giống như trường hợp vợ anh, nhưng có điều là vợ tôi có đi làm có kiếm ra tiền. Dường như cô ấy không hề biết hạnh phúc gia đình, và vun vén gia sản gia đình như thế nào. (Quoc)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh phải chủ động gần gũi chị, ngay trong ngôi nhà bé nhỏ, chỉ bằng tình cảm chân thành thì con người ta mới có chung tiếng nói, mới có những cảm xúc thăng hoa. (Duoc Minh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi nghĩ có lẽ trong cuộc sống gia đình, anh hơi sách vở và lý thuyết quá. Anh chỉ biết cặm cụi làm và chấp nhận nó như công việc của anh, anh đã mắc bệnh nghề nghiệp khá nặng. (Bùi Thị Mai Hương)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ bạn là người thiệt thòi và khổ nhất trong gia đình, bạn là người có lỗi nhiều nhất. Bạn làm hết việc cho vợ, đẩy vợ vào sự cô đơn suốt cuộc đời, những hạnh phúc chính đáng nhất cô ta không được hưởng. (Cao Anh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Lỗi của anh là đã lấy nhầm người vợ quá chán và không biết uốn nắn ngay. Tôi nghĩ lúc đầu vợ anh rất xinh đẹp, anh đã mê tít và quên không suy nghĩ về trí tuệ cô ta. (Van Minh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ anh ngoại tình nhưng cô ấy không thấy là đã làm một việc không thể chấp nhận được. Có bao giờ anh nghĩ là con sẽ mặc cảm khi có một người mẹ như vậy chưa, và chúng có thể vui được không khi ba lúc nào cũng buồn, còn mẹ thì không quan tâm đến hai anh em. (Le Thuy Linh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thứ nhất, lấy vợ vì việc duy trì nòi giống (và cả vì việc ‘ấy’). Thứ hai, lấy vợ vì “3 bữa cơm”, bởi ôsin còn ngoan hơn vợ, lại không “sớm nắng, chiều mưa, trưa trở tính” như vợ. Thứ ba, lấy vợ là lấy “tất cả những gì thuộc về cô ấy”. Và cuối cùng lấy vợ chỉ vì sắc đẹp. (Nguyen Nam Thang)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi có cảm tưởng giống như vợ anh là người sống không được tiếp xúc nhiều người, bị hạn chế về tầm hiểu biết giống như những người dân tộc thiểu số nhưng đằng này lại không như thế. (Xuyen Tran)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Theo tôi, không trước sau gì cô ấy cũng ngoại tình, vì trong gia đình cô ấy như bị lạc lõng giữa 3 cha con anh. Không ngủ chung, không quan tâm đến sức khỏe, và không đón nhận những lời yêu thương ngọt ngào từ con và chồng. Cô ấy đang thiếu, cái thiếu của tình yêu, được âu yếm, vuốt ve.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Biết rằng một điều nhịn chín điều lành, vừa giữ cho gia đình được trọn vẹn để các con anh có mẹ bên cạnh, vừa giữ thể diện với mọi người với vị thế của anh trong xã hội. Nhưng anh có biết rằng thể diện của anh đã bị cố ấy vứt đi từ lâu rồi không? (Ma Thanh Thao)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chú yêu vợ đúng, nhưng mà nói thương con nghe không hợp lý chú à! Chú chẳng thương bọn trẻ chút nào cả! Một người mẹ như thế mà không tách xa chúng ra thì cuộc sống của chúng sẽ bị tổn thương vô cùng, nhân cách chúng sau này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với một người mẹ như vậy?
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đọc lời tâm sự của anh tôi thấy sao mà có người đàn ông hóm hỉnh thế. Dù đó là một sự thật quá phũ phàng, nhưng anh lại kể lại bằng những từ nhẹ nhàng mà sâu cay. Ôi! Khó mà tưởng tượng được trên đời này lại có người phụ nữ như vợ anh. (Thao Nguyen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu anh nói anh là người giàu tình cảm thì tôi nghĩ anh đã nghĩ đến con rất nhiều. Thế thì những cố gắng của anh có đáng không nếu vì cô ấy mà đứa con đầu tiên của anh bị trầm cảm? Anh nghĩ con của anh sẽ phát triển tốt về thể chất và tinh thần nếu duy trì hoàn cảnh gia đình như vậy sao?
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu anh chấp nhận cho qua và nhẫn nhục chịu đựng, anh sẽ tiếp tục làm cho cô “vợ dại” của anh càng ngày càng dại, và tệ hơn cái dại đó còn có ảnh hưởng rất xấu lên các con của anh. (Nguyen Hong Son)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đức ạ, tôi cũng như anh, cũng là nhà khoa học, là người thầy. Nhưng tôi khác anh về nghề nghiệp. Nghề của tôi chuyên đi "cứu vớt linh hồn của những người đang đau khổ vì bệnh tật". Vợ tôi na ná vợ anh, tôi không cứu vớt được vì nàng không "bệnh" mà chỉ có "tật". (Nhân)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vẫn biết rằng trên đời này có không ít người đàn bà nanh nọc, ghê gớm, nhưng rất khó tin có được một người đàn ông đủ kiên nhẫn như anh. Nếu quả thực những việc anh kể là đúng sự thật, thì vợ chồng anh đều là những người hiếm gặp trong cuộc đời này.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chú yêu vợ mù quáng để ngồi nghe hết tâm sự của vợ với người tình, vẫn yêu vợ khi vợ ngoại tình, vẫn chăm con vò võ một mình cho vợ ngủ khi trách nhiệm chăm nuôi con là của cả vợ lẫn chồng. Lòng vị tha, sự tốt bụng của chú đặt nhầm chỗ mất rồi, nó đã thành sự nhu nhược. (Tran Giang)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh là đàn ông mà để vợ "ngang nhiên" làm những điều chướng tai gai mắt, quỷ thần không dung như vậy thì kể anh cũng là người lạ hiếm thấy. Có lẽ cả hai vợ chồng anh đều là của "hiếm" trên đời này.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn