From: Thucle
Sent: Saturday, October 24, 2009 1:20 AM
Đọc câu chuyện của anh Đức mà tôi cảm thấy sức chịu đựng của anh thật là phi thường. Phi thường đến mức chẳng ai hiểu nổi nữa, có lẽ chúng tôi không ở hoàn cảnh của anh nên không hiểu nổi anh.
Anh Đức ạ. Theo như anh kể thì tôi đoán vợ anh là người không đi làm đúng không. Tôi nghĩ vì cô ấy không đi làm nên việc không có kinh nghiệm sống là đúng, không biết cư xử với gia đình, với xã hội thế cũng chẳng có gì là lạ. Và không có việc làm thì làm sao có những mối quan hệ tốt được.
Cô ấy là một người có lối sống ích kỷ̉, không biết suy nghĩ, đến mẹ đẻ ra mình, chu cấp cho mình mọi thứ mà cô ấy đuổi ra đường, con cái thì rủa cho nhảy lầu chết đi thì đúng là không còn gì mà bàn cãi nữa.
Anh rất yêu vợ, yêu quá nên anh chiều vợ quá, để vợ anh trở nên thế này cũng một phần lỗi của anh. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, đường đường là một người đàn ông như anh, có địa vị có học thức lại phải ra đường khi vợ liên hoan với bạn ở nhà. Theo tôi biết là bây giờ anh vẫn rất yêu vợ và thương con đúng không, anh không muốn ly dị. Vợ phản bội như thế mà anh còn tha thứ chờ đợi được thì anh đúng là một người vị tha và rất yêu vợ thương con đấy.
Theo tôi cách tốt nhất là để vợ anh đi làm. Vợ anh là một người không có học thức, hãy để cô ấy đi làm, làm việc gì cũng được, không phạm pháp là được, làm cho cô ấy có những mối quan hệ lành mạnh có những người bạn tốt. Làm để cô ấy nhận thức đúng hơn về xã hội, nhận thức đúng hơn về bản thân và nhận thức đúng hơn về giá trị của gia đình mình đang có. Và làm việc sẽ giúp cô ấy “chín” dần lên chứ không “non” nữa.
Và việc tiền nong tuyệt đối anh không phải đưa cho cô ấy nữa, không việc gì anh phải chu cấp cả, anh cứng rắn lên, sức lao động anh bỏ ra hãy dành cho những cái đáng được hưởng. Nếu anh thương vợ anh thì đó là cách tốt nhất để cô ấy nhận ra giá trị của cuộc sống, tôi nghĩ anh cũng nên nói với mẹ vợ về việc chu cấp tiền cho cô ấy.
Nếu muốn giúp cô ấy nhận ra và quay đầu lại với bố con anh chỉ có cách cho cô ấy làm việc và không ai chu cấp tiền cho cô ấy nữa. Khi làm việc kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình cô ấy mới nhận ra được những giá trị mà anh và mẹ cô ấy dành cho cô ấy bấy lâu nay. Làm việc trong môi trường nào cũng thế, cô ấy cứ giữ lối sống như thế thì sẽ bị mọi người tẩy chay ngay.
Muốn hòa nhập với tập thể cô ấy sẽ phải thay đổi về lối sống và quan trọng nhất là về cách cứ xử người với người. Tôi tin với sự hiểu biết và lòng vị tha của anh sẽ giúp cô ấy quay đầu lại. Nhưng việc trước tiên anh phải cứng rắn lên.
Chúc anh và gia đình anh sớm có những tiếng cười, những niềm vui.
Best Regards.
Thuc Le