From: Khanh To Van
Sent: Saturday, October 24, 2009 2:48 AM
Anh hãy thử hình dung xem các con anh sẽ như thế nào, chúng được gì và mất gì trong 10 hay 15 năm nữa khi mà lúc này trong đầu bố của chứng vẫn luẩn quẩn cái ý nghĩ rằng: Tâm thì muốn mà lực thì tàn, tôi "héo" quá rồi. Tôi có nên "chờ" tiếp hay không? Chờ nổi thì có "được" hay không?
Những câu này của anh nghe thật bất lực, anh còn bất lực như thế này thì các con của anh còn khổ. Hãy cho chúng thấy anh một người cha mạnh mẽ, một người cha lý tưởng luôn truyền hơi ấm cho chúng khi chúng cần ngay cả những lúc khó khăn nhất như thế này.
Tôi dám chắc với anh rằng có đến 99% độc giả sẽ khuyên anh chia tay với một người vợ mà anh đang có, một người vợ mà mọi người không tìm thấy một tý chuẩn mực đáo đức và nhân cách trong vai trò của một người mẹ, người vợ cũng như một người phụ nữ nói chung.
Anh cũng biết đấy trong một gia đình luôn luôn có những chuẩn mực và giá trị mà mọi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì, phát huy nó. Khi mới lấy nhau, giá trị đó là cùng nhau xây dựng một gia đình ổn định về kinh tế, vững chắc về niềm tin vợ chồng và xây dựng một hạnh phúc dài lâu. Khi có con cái thì những giá trị đó là nuôi dưỡng con cái, đảm bảo cuộc sống và tương lai cho chúng và không quên duy trì những giá trị đã có trước đây.
Thử hỏi anh đã duy trì và phát huy được những giá trị gì trong suốt 20 năm sống cùng vợ? Hay anh đang muốn duy trì một tình yêu ảo tưởng, duy trì những giá trị tình cảm của người mẹ cho các con, hay anh muốn xây dựng lại những giá trị của gia đình bắt đầu từ con số 0? Tất cả đều vô nghĩa.
Anh, một người làm khoa học, một người sẽ luôn luôn phải suy nghĩ sâu và chi tiết của từng vấn đề, một người sẽ luôn luôn phải tìm câu trả lời vì sao. Nhưng trong tình huống này anh hãy có cái nhìn tổng quan hơn, hãy nghĩ đến tương lai xa hơn cho các con anh. Chúng và anh sẽ chẳng được gì khi hiện tại tâm trạng anh như vậy cũng như anh cố gắng níu kéo một người mẹ như thế cho chúng.
Chúc anh sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà 20 năm anh vẫn chưa tìm được lối ra.
Chúc anh thành công.