From: Phuc_TVGS
Sent: Friday, October 23, 2009 11:20 PM
Đọc bài của anh viết về người vợ mà anh "đầu gối tay kề" gần 20 năm qua mà tôi không biết ai là người có lỗi đây.
Cả mạch câu chuyện của anh nói nên một điều "anh là người chồng tốt nhưng chưa đầy đủ". Người xưa đã có câu "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", câu đó anh đã thực hiện như thế nào mà để vợ anh giờ ra nông nỗi này vậy.
Tất nhiên vợ anh có lỗi phần nhiều vì đã không nhìn ra "người chồng tốt" mà nhiều cô gái ước mơ như anh. Nhưng anh cũng có lỗi nhiều lắm trong cái phận sự "dạy vợ" ấy. Anh là người thầy, có nhiều người đã trưởng thành nhờ sự dạy dỗ của anh, nhưng có một "học trò" cần được dạy thì anh đã không thể làm cho cô ấy thay đổi được.
Anh chắc khả năng sư phạm thì khỏi phải nói, nhưng để "dạy vợ" thì đó là cả một nghệ thuật, đủ cả nhu - cương, đủ cả lý - tình. Vậy mà nghe anh kể có lẽ nó quá thiên về nhu - tình rồi anh Đức à.
Anh muốn vợ anh "lớn", nhưng tôi nghĩ vợ anh lớn thực sự rồi đấy. Chuyện bây giờ đó là lối sống và suy nghĩ của cô ấy nó như vậy, và được sự "tiếp tay" của anh bao năm qua.
Tôi nghĩ có lẽ cách giải quyết của anh bây giờ chỉ có "giải thoát" cho cả anh và cô ấy mà thôi.
Chúc anh sớm tìm cho mình hướng giải quyết tốt nhất.