From: vokado
Sent: Friday, October 23, 2009 11:01 PM
Đọc những dòng tâm sự của chú cháu thực sự cảm thấy bức xúc và nghĩ rằng ly hôn là con đường đúng đắn nhất cho chú lúc này. Đến bây giờ mà chú vẫn yêu vợ đó là một điều thật đáng quý. Cô ấy không xứng đáng với những gì chú đã làm trong thời gian qua. Nhưng cũng phải nói rằng chú cũng đã có một phần lỗi trong đó. Nếu cho là chú “sợ vợ” thì cũng không thể phủ nhận.
Cũng có thể ấy là cách ứng xử mềm mỏng của những con người có học thức, có văn hóa, nhưng suy cho cùng việc chú yên lặng âm thầm tha thứ đã làm cho cô ngày càng lún sâu vào vũng bùn ích kỷ. “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, cô ấy ngày càng quá đáng. Không thể biện minh cho những hành động của cô là do “nhận thức chưa lớn” được, mà tất cả đều bắt nguồn từ bản chất ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân của cô mà thôi.
Nếu trong quan hệ vợ chồng hai người không tìm được tiếng nói chung, xảy ra những mâu thuẫn bất đồng thì cháu còn có thể hiểu được, nhưng đối với con cái mà vợ chú lại dửng dưng như vậy thì thật không thể tha thứ. Một người mẹ “tàn nhẫn” không hề có tình thương yêu con cái. Chú nên quyết liệt hơn. Mong chú có những quyết định sáng suốt và nhanh chóng trong thời điểm nhạy cảm này.