Ngoại trừ chuyện "đem tình yêu đi làm từ thiện", những cái khác bà ngoại có nhiều cái cũng "siêu phàm" như "thủ trưởng" của anh. Hành vi ứng xử cũng "hay" lắm. Mọi ngôn từ khó nghe nhất lại dành phần cho… chồng con. Những "điệp khúc" của "bài ca không quên" cứ được lặp đi lặp lại có lúc cực kỳ gay gắt đến mức cả nhà thuộc lòng nhão nhoẹt. (Thu Nguyet)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chính bệnh nhân của tôi cũng rất đau khổ, và tôi cũng từng đích thân dẫn về bệnh viện trung ương để cùng tham khảo với bạn đồng nghiệp, nhưng vì y khoa thì anh cũng biết rất rõ là dù có thật là như thế, nhưng chưa có bằng chứng, thì anh không thể tự đưa thuốc chữa được. (Minh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Em đã trải qua 3 cuộc tình trước khi gặp ông xã em. Mỗi cuộc tình lấy của em mất đi 2 năm. Họ đều rất tốt và rất thương em nhưng mà em chia tay chỉ mỗi lý do đơn giản là em có thể bắt nạt được họ. Em không thể đem cuộc đời mình đặt lên một canh bạc được. (Uyen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
"Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về...". Mẹ cô ấy đáng trách vì 19 năm mà không dạy dỗ cô ấy được một chút gì đức hạnh của người phụ nữ. Còn chú Đức đáng trách vì đã quá nuông chiều và nhường nhịn vợ ngay từ lúc mới cưới. (Nguyen Thi My Lai)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Quan điểm của tôi về một người vợ là cô ấy vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là người bạn và vừa là người tình, chỉ cần 3 trong 4 cái đó là tuyệt đỉnh rồi huống gì vợ tôi còn có thừa, thậm chí chính miệng em từng nói tất cả những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam em đã có thừa. (Khanh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Trong tư duy của anh cần phải yêu thương và tôn trọng vợ trước đã, không phân biệt thu nhập, học vấn, địa vị. Nếu anh nghĩ được như vậy rồi thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Thậm chí, anh có nghĩ rằng chúng ta cũng có quyền nói sai hay làm sai không? (Bui Chi Linh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
10 năm trước nữa tôi đã ở trong cảnh nuôi con một mình dù chồng tôi vẫn bên cạnh. Không phải anh ấy hư hỏng hay vũ phu. Cũng không phải say sưa rượu chè, bồ bịch. Anh ấy rất hiền... nhưng cái hiền ấy ba mẹ con tôi không được hưởng. Chồng tôi là người coi trọng cái tôi, mắc bệnh lười và ghen! (Lan Huynh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh có thể tìm cho mình một cô bạn gái, một có bạn gái thật sự để anh có thể tâm sự và quên đi những vấn đề với vợ. Tất nhiên như thế là có lỗi nếu như người khác nhìn vào, nhưng theo tôi đó là giải pháp tốt. Anh vẫn bên vợ mà vẫn tự tìm được niềm vui và hy vọng cho mình. (Nguyen Duong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi là người cùng cảnh ngộ với anh, tôi cũng là một giám đốc kinh doanh của công ty nước ngoài, tôi phải quản lý một đội ngũ nhân viên khá đông, nhưng không quản lý được gia đình mình. Tôi rất yêu vợ và nhu nhược như mọi người đều nói. (Nguyen Van Hai)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Trong tất cả mối quan hệ của vợ mà anh trình bày, tôi nhận ra rằng có thể cô ấy đã bị bệnh “tự kỷ”, sống mà chỉ nghĩ đến bản thân, rõ ràng là cô ấy có hy sinh cho ai đâu ngay cả chồng con, mẹ ruột, người đã có công sinh thành ra cô ấy. (Nhật Vy)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Từ một người lẽ ra phải chủ động xây dựng gia đình anh trở thành người bị động. Anh thật đáng trách và anh cũng là người có lỗi rất lớn. Anh thử nhìn nhận lại xem mình đã làm gì với một cái cây non là vợ anh chưa?
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi thấy ở anh không phải sự "nhu nhược" như có bạn nhận xét mà là sự "ích kỷ", và "độc ác", trong anh có bóng dáng của sự "bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa" mà anh không nhận ra nó bởi nó được bao bọc bởi cái vỏ "thép không gỉ". (Vu Trong Nghia)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi thấy tiếc khi vợ anh xuất thân từ gia đình giàu có, lấy được người chồng tốt, có con ngoan mà không biết quý. Có lẽ cô ấy có mọi thứ nên cô ấy không biết trân trọng và giữ gìn những người thân yêu. (Nguyen Duy Hong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Hãy để cô ấy cô đơn để hiểu được sự quý giá của chồng con, hãy để cô ấy yêu người tình và sau đó phải đối diện với sự lừa dối của người tình để hiểu được giá trị tình yêu anh dành cho cô ấy, hãy để cô ấy đau khổ để hiểu thế nào là hạnh phúc, hãy để cô ấy thiếu thốn để hiểu thế nào là no ấm.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Em nghĩ nếu như anh vì con thì hãy quyết định dứt khoát với chị nhà một lần. Một lần thôi mà tốt cho tất cả mọi người đó anh. Có thể quyết định này sẽ khó khăn. Nhưng em nghĩ mọi người khi đã đọc tâm sự của anh rồi cũng sẽ ủng hộ anh. Nên anh hãy dũng cảm lên. (Linh Lan)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Nếu anh thương các con của mình thì đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để anh quyết định. Anh là người có học thức cao và lẽ tất nhiên anh cũng biết tác hại của bệnh trầm cảm. Vậy thì tại sao anh không “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. (An)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi không đồng ý với những quan điểm đưa ra như “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Vì hôn nhân là sự tình nguyện và tôn trọng lẫn nhau giữa 2 người. Vợ chồng nên khuyên nhủ nhau để cùng nhau sống cho tốt, chứ không phải nước chỉ chảy xuôi chiều.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi muốn được như vợ anh lắm, cũng muốn vứt bỏ hết mọi lo toan nhà cửa cho một ai đó đi để có thể dành cho mình chút ít thời gian thư giãn, nhưng không thể. Ai sẽ nấu cơm cho con ăn, ai tắm gội cho nó, cái vòi nước bị hỏng thế kia thì bé con của tôi làm sao tự lấy được để uống... (Le Linh Hanh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi nghĩ anh chị đến với nhau bằng tình yêu, vì tình yêu thì người ta có thể thay đổi và học những điều trên là được. Nhưng anh không đủ “năng lực sư phạm” và sự mạnh mẽ, cương quyết để “cải tạo” chị ta được vì anh quá mềm yếu, nhu nhược! Đến đây thì 100% là lỗi do anh. (Nguyen Huu Tuyen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đọc xong thư của anh Đức tôi thật sự ngạc nhiên, vì biết rằng trường hợp mà tôi gặp cũng không phải là duy nhất. Tôi xin kể anh nghe câu chuyện về một gia đình mà tôi đã biết từ lâu, và tôi nghĩ cũng khá giống trường hợp của anh. (Duong Vu Hai Duong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn