Phi hành đoàn Artemis II thường xuyên liên lạc với Trái Đất, nhưng khi bay vòng qua phía xa Mặt Trăng, họ sẽ có hơn 40 phút mất kết nối vào rạng sáng mai.
NASA lần đầu đưa Hệ thống liên lạc quang học Orion Artemis II (O2O) cho một sứ mệnh có người lái, sử dụng chùm tia laser để gửi dữ liệu về Trái Đất với tốc độ 260 Mb/giây.
Trong 10 ngày du hành Mặt Trăng và trở về Trái Đất, các phi hành gia Artemis II thưởng thức tới 189 món ăn và hơn 10 loại đồ uống.
Ảnh Trái Đất chụp trong sứ mệnh Artemis II bị đánh giá không đẹp như năm 1972, do chụp ở phần tối thay vì bề mặt được Mặt Trời chiếu sáng.
Nhà vệ sinh trên tàu Orion tiếp tục gặp trục trặc trong ngày thứ ba trên hành trình đến Mặt Trăng.
NASA cho phép phi hành đoàn Artemis II mang theo smartphone đời mới nhất với điều kiện chỉ chụp ảnh và ghi video, và các phi hành gia chọn iPhone.
Trong ngày thứ ba của sứ mệnh Artemis II, phi hành đoàn cho thấy sắp tiến đến Mặt Trăng khi gửi về ảnh cận cảnh đầu tiên.
Nhà vệ sinh trên tàu Orion của sứ mệnh Artemis II đắt đỏ thứ hai thế giới, sử dụng bệ titan, nhưng gặp trục trặc ngay sau khi khởi hành.
NASA công bố những hình ảnh đầu tiên được phi hành đoàn Artemis II gửi về, cho thấy toàn cảnh Trái Đất trên đường tới Mặt Trăng.
Tàu vũ trụ Orion đã bay được nửa đường tới Mặt Trăng, hơn hai ngày sau khi xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Phi hành đoàn sứ mệnh Artemis II được ví "đại diện cho thế giới", khi lần đầu có phụ nữ, người da màu và thành viên không phải người Mỹ lên Mặt Trăng.
Artemis tiến triển chậm nhưng sử dụng phương tiện hiện đại hơn, đặt mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người thay vì chỉ "cắm cờ và để lại dấu chân" trên bề mặt Mặt Trăng như nhiệm vụ Apollo.
Trong ngày thứ hai trên vũ trụ, tàu Orion của sứ mệnh Artemis II kích hoạt động cơ đẩy chính, rời quỹ đạo Trái Đất hướng đến Mặt Trăng.
Tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion trong nhiệm vụ có người lái đầu tiên thuộc chương trình quay trở lại Mặt Trăng được chế tạo bởi hàng loạt công ty truyền thống thay vì NASA tự làm trọn gói.
Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II mang iPhone vào không gian, đánh dấu lần thứ hai thiết bị di động cá nhân "bay" vào vũ trụ.
Máy bay đo đạc NT-43A của không quân Mỹ hoạt động trên bầu trời bang Florida trước và khi NASA phóng tàu Orion trong nhiệm vụ Artemis II.
Phi hành đoàn Artemis II có 10 ngày thực hiện các thí nghiệm sâu về sức khỏe hướng mục tiêu để con người hiện diện lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng.
Trong hành trình 10 ngày, phi hành đoàn Artemis II sẽ thực hiện hàng loạt công việc, bao gồm chuyến bay qua sát Mặt Trăng đầu tiên sau 54 năm.
Tàu Artemis II rời bệ phóng lúc 5 giờ 35 phút (giờ Hà Nội), đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.
Artemis II sẽ đưa phi hành gia da màu và phụ nữ đầu tiên đến Mặt Trăng, đồng thời đạt khoảng cách xa nhất mà con người từng bay tới.
Artemis II, nhiệm vụ chở người đầu tiên của NASA tới Mặt Trăng sau 54 năm, dự kiến diễn ra lúc 18h24 ngày 1/4 (5h24 ngày 2/4 giờ Hà Nội).
Phi hành gia NASA gặp vấn đề sức khỏe bất ngờ trên trạm ISS hồi tháng 1 và phải sơ tán y tế, đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Phi hành đoàn trong nhiệm vụ Artemis II, chuyến bay chở người đầu tiên của NASA tới Mặt Trăng sau 54 năm, hôm nay đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Jared Isaacman, Giám đốc NASA, hôm 24/3 thông báo cơ quan này sẽ đầu tư 20 tỷ USD để phát triển căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, đồng thời dừng kế hoạch xây trạm quỹ đạo Mặt Trăng Gateway.
Vật thể rơi xuyên qua mái một ngôi nhà ở Texas nhiều khả năng là mảnh vỡ của thiên thạch nặng khoảng một tấn, đường kính hơn 90 cm.
Elon Musk, CEO SpaceX, đề xuất xây hệ thống phóng vệ tinh trên Mặt Trăng bằng đường ray điện từ thay vì tên lửa truyền thống.
Tàu Progress 94 của Nga chở hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nhưng một ăng-ten dùng để ghép nối tự động với trạm không bung ra.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khôi phục liên lạc với vệ tinh của nhiệm vụ quan sát nhật thực nhân tạo Proba-3 sau một tháng mất kết nối.
Các thợ săn thiên thạch đang lùng sục khắp Ohio với hy vọng gom mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn lao xuống Trái Đất hôm 17/3.